Bóng Đá Plus trên MXH

Những điểm nhấn Brighton 1-1 Liverpool: VAR và Jota là nhân vật chính
Trung Nghĩa • 22:38 ngày 28/11/2020
Liverpool đã hòa 1-1 trên sân của Brighton và tiếp tục duy trì thành tích kém cỏi trên sân khách tại Premier League 2020/21. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.
    #1
    VAR là ác mộng của Liverpool

    Có vẻ như Liverpool đang gặp vấn đề rất lớn đối với VAR khi công nghệ này liên tục khiến họ "ngậm đắng nuốt cay". Trong trận đấu với Brighton, VAR đã có tới 3 tình huống tạo ra bất lợi cho Lữ đoàn đỏ. Đầu tiên là không công nhận bàn thắng ở phút 34 của Mohamed Salah do việt vị... móng chân. Tới phút 84, công nghệ này tiếp tục từ chối pha đánh đầu thành bàn của Sadio Mane. 

    Và tới phút 90'+2, VAR trao cho Brighton một quả penalty sau khi xác định Andy Robertson phạm lỗi với Danny Welbeck trong vòng cấm. Pascal Gross không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1. Theo thống kê, Liverpool là đội chịu thiệt thòi vì VAR nhất tại Premier League mùa này với 8 lần. Xếp tiếp theo là Man United, Tottenham, Brighton và Crystal Palace (cùng 4 lần). 

    #2
    Cơn ác mộng chấn thương

    Trận đấu giữa Brighton và Liverpool một lần nữa khoét sâu vấn đề lớn nhất của bóng đá thời Covid-19: chấn thương. Có tới 3 cầu thủ của 2 đội bóng này đã phải rời sân vì chấn thương dù không va chạm quá mạnh.

    Đầu tiên là tiền đạo Neal Maupay của Brighton khi anh rời sân ở phút 16 ngay sau khi đá hỏng 1 quả phạt đền. Phút 63, Adam Lallana vào sân thay cho Aaron Connolly. Nhưng chỉ 8 phút sau, anh đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Alireza Jahanbakhsh. Bên phía Liverpool, lão tướng James Milner cũng phải rời sân nhường chỗ cho Curtis Jones sau khi gặp chấn thương ở phút 74. Ngoài ra, còn có hàng loạt cầu thủ khác liên tục nằm sân.

    #3
    Jota tiếp tục thăng hoa

    Tân binh Diogo Jota cho thấy sự hòa nhập quá hoàn hảo với đội bóng mới Liverpool khi liên tiếp nổ súng. Trong bối cảnh tam tấu Salah - Mane - Firmino thay nhau vắng mặt vì nhiều lý do, Jota đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi dấu ấn.

    Trong trận đấu với Brighton, Jota chính là người khai thông thế bế tắc với một pha solo ấn tượng ở phút 60. Theo thống kê, đó đã là bàn thắng thứ 8 sau 8 trận gần nhất của cầu thủ người Bồ Đào Nha và là bàn thứ 9 sau 14 trận kể từ khi khoác áo Lữ đoàn đỏ. Ngoài ra, Jota cũng trở thành người đạt mốc 5 bàn tại Premier League cho Liverpool nhanh nhất khi chỉ mất 8 trận, bằng với Robbie Fowler và hơn Dirk Kuyt cùng Mohamed Salah (9 trận).

    #4
    Phong độ sân khách tệ hại của Liverpool

    Liverpool vẫn đang duy trì thành tích ấn tượng khi thi đấu trên sân nhà. Sau trận thắng 3-0 trước Leicester ở vòng 9, Lữ đoàn đỏ đã tạo nên kỷ lục 64 trận bất bại trên sân nhà Anfield tại Premier League, vượt qua kỷ lục 63 trận không thua trước đó tại tổ ấm của mình trong giai đoạn từ tháng 2/1978 đến tháng 12/1980.

    Tuy nhiên, phong độ sân khách của Liverpool lại hoàn toàn trái ngược. Với trận hòa 1-1 trên sân của Brighton, The Kop đã trải qua mạch 4 trận không thắng trên sân khách tại Premier League. Trong số này, họ hòa 3 và thua 1. Đây là chuỗi trận sân khách tệ nhất của Liverpool kể từ chuỗi 5 trận không thắng từ tháng 1 tới tháng 3/2017.

    #5
    Brighton phá dớp trước Liverpool

    Được thi đấu trên sân nhà nhưng áp lực với Brighton là rất lớn khi họ toàn thua trước Liverpool trong 8 lần gặp nhau trước đó. Tuy nhiên, cơ hội đã đến với Brighton khi Liverpool đang đối diện với cơn khủng hoảng nhân sự.

    Đội chủ nhà đã thi đấu đầy nỗ lực và dù để đối phương ghi bàn ở phút 60 nhưng họ vẫn không bỏ cuộc mà chiến đấu đến phút cuối cùng. Thành quả đã tới khi Pascal Gross thực hiện thành công quả đá phạt đền ở phút 90'+3 để giữ lại 1 điểm quý giá.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay