Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool thiếu bản năng 'sát thủ'
VỊNH SAN • 13:31 ngày 31/08/2020
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Liverpool đã thất bại trong trận tranh Community Shield trước Arsenal bởi thiếu bản năng sát thủ, thứ luôn là thế mạnh của họ trong các chiến tích vô địch Champions League và Premier League.

    Rất nhiều lần trong mùa giải đăng quang Premier League 2019/20, Liverpool biết cách giành chiến thắng ngay cả khi chơi không thực sự tốt. Đó là vì đội quân của Juergen Klopp rất giỏi kết liễu đối thủ. 

    Thế nhưng chỉ 5 tuần trôi qua kể từ khi mùa giải rực rỡ ấy khép lại, The Kop tái xuất trong dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane dường như đã để quên bản năng “sát thủ” ở đâu đó. Trận tranh Community Shield với Arsenal, Liverpool đã không khởi đầu tốt. Tuy nhiên, họ giành lại quyền kiểm soát trận đấu trong hiệp 2 và tạo ra áp lực lớn về phía khung thành Arsenal. Takumi Minamino gỡ hòa phút 73 và các CĐV Liverpool bắt đầu nghĩ về màn ngược dòng của đội nhà để sở hữu Đĩa bạc Community Shield đầu tiên kể từ năm 2006. 

    Điều đó suýt chút nữa xảy ra phút 81, khi Mane khống chế được cú treo bóng của Andy Robertson giữa vòng vây của 6 hậu vệ Arsenal đang tỏ ra mệt mỏi. Chân sút người Senegal hiếm khi bỏ lỡ cơ hội kiểu này. Nhưng thay vì tung ra cú dứt điểm, Mane lại đẩy bóng thêm một nhịp để thủ môn Emiliano Martinez có thời gian băng ra chặn lại.

    Đây không phải tình huống duy nhất Mane thiếu sắc sảo. Phút 56, tiền đạo 28 tuổi cũng đưa ra quyết định sai, làm chậm nhịp và để khoảnh khắc tốt nhất tung ra cú dứt điểm trôi qua. Từ bên ngoài đường biên, HLV Klopp ôm đầu đau khổ. Và trong phòng họp báo sau trận, ông than thở về “những cơ hội tốt bị phung phí”, mà nếu tận dụng tốt, Liverpool “có thể ghi nhiều bàn thắng hơn”. Klopp nói rằng: “Thường thì 1 bàn là đủ để mang về chiến thắng, nhưng ở những trận đấu như với Arsenal thì hiển nhiên là không. Không thể tung ra cú đấm kết liễu, thất bại là kết cục phải nhận khi trận đấu được quyết định bằng loạt sút luân lưu may rủi”. 

    HLV Klopp an ủi các học trò sau thất bại của Liverpool trước Arsenal ở Community Shield

    Tại Premier League 2019/20, trung bình Liverpool tung ra 15,3 cú dứt điểm mỗi trận. Họ ghi được 85 bàn, đạt tỷ lệ thành bàn 14,3%. Đêm thứ Bảy vừa qua, các học trò của Klopp thực hiện 15 cú sút, bằng mức bình quân mùa vừa rồi. Tuy nhiên, chỉ có 1 bàn thắng được Liverpool ghi, có nghĩa tỷ lệ thành bàn rất đáng thất vọng, 6,6%. 7/15 cú sút thuộc về Mane, Firmino và Salah (M-F-S), bộ ba đóng góp 46/85 bàn thắng ở Premier League 2019/20. Nhưng tất cả đều không đi vào lưới. Nếu Mane để lại dấu ấn về những cơ hội bỏ lỡ thì Salah và Firmino đều có màn trình diễn hết sức nhạt nhòa. 

    90 phút đầy thất vọng của “tam tấu” M-F-S có thể được biện minh bằng việc họ chỉ mới tập luyện trở lại vào giữa tháng 8, lại có quá ít thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải kéo dài trước đó. Thật khó để khôi phục sự sắc nét ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một vấn đề nghiêm túc cho Liverpool, điều gì sẽ xảy ra nếu họ chậm chạp trong việc tìm lại phong độ cao? 

    Nên nhớ rằng mùa giải 2019/20, số bàn thắng ở mọi đấu trường của Salah (23), Mane (22) và Firmino (12) đều giảm sút so với thành tích của chính họ trong mùa 2018/19 (lần lượt là 27, 26, 16) và mùa 2017/18 (44, 27, 20). Không loại trừ xu hướng giảm dần sẽ tiếp diễn ở mùa giải sắp tới, khi bộ ba này đã cày ải suốt một thời gian dài. Takumi Minamino đã có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, nhưng sự hòa nhập của cầu thủ này vẫn cần kiểm chứng thêm. Và chỉ một Minamino làm phương án dự phòng là không đủ. Liverpool cần mua sắm, và phải bạo chi.

    Ảnh hưởng của M-F-S đang suy giảm
    Sau mỗi mùa, ảnh hưởng của bộ ba M-F-S với Liverpool lại giảm dần, từ 67,4% ở mùa 2017/18 xuống còn 60% mùa 2018/19 và 48,7% mùa vừa rồi. Thành tích ghi bàn của Liverpool cũng giảm theo sự đi xuống của họ.

    - Minamino là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ra mắt trong màu áo Liverpool ở Wembley. Cầu thủ người Nhật Bản có bàn thắng ở trận thứ 15 kể từ khi gia nhập The Kop với bản hợp đồng trị giá 7,25 triệu bảng, sau 12 cú sút đã thực hiện. 

    XEM THÊM

    Minamino và bước tiến dài trong màu áo Liverpool

    Fan Liverpool chê bai 'tội đồ' Neco Williams, tâng bốc Minamino

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội