Ban nhạc tứ quái The Beatles hình thành tại Liverpool, cất lời chào thế giới từ một quán rượu địa phương gần khu cảng biển vào năm 1960. Thế nhưng, chỉ trong thời gian rất ngắn, họ đã xâm chiếm cả thế giới, tạo ra hiện tượng Beatlemania (cuồng The Beatles) toàn cầu đầu tiên.
Nhờ có The Beatles mà Liverpool được nổi danh khắp hành tinh. Và trong bảo tàng về The Beatles, các tín đồ của ban nhạc này đều biết đến một bức ảnh còn nổi tiếng hơn bức Abbey Road, bởi nó cho thấy sự bùng khởi của hiện tượng Beatlemania.
Bối cảnh bức ảnh là Paris năm 1964. Trong làn sương mờ của buổi sáng lạnh giá, 4 chàng trai trẻ bước đi với phong thái tự do giữa Quảng trường Trocadero, phía sau họ là tháp Eiffel huyền thoại ẩn hiện trong sương. Một khoảnh khắc đẹp như một thước phim đen trắng, nơi âm nhạc, tuổi trẻ và giấc mơ hòa vào nhịp sống của Kinh đô ánh sáng.
Năm ấy, họ đặt chân đến Paris khi làn sóng Beatlemania đang dâng trào khắp thế giới. Tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ vang lên tại Olympia, nơi The Beatles có những buổi biểu diễn đầu tiên tại Pháp.
Giữa không khí sôi động ấy, Paris vẫn giữ nguyên vẻ lãng mạn và cổ điển của mình, trở thành bối cảnh hoàn hảo cho hình ảnh những chàng trai Liverpool bước đi giữa một thế giới đang thay đổi.
Dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày đông, bức ảnh này lưu giữ ký ức của một thời đại và là biểu tượng của tinh thần trẻ trung, sáng tạo, tự do. "Imagine all the people" - lời ca ấy vang vọng qua từng thập kỷ, mang theo ước mơ về một thế giới không biên giới, nơi âm nhạc kết nối tất cả chúng ta.
Sau The Beatles, thành phố cảng Liverpool lại tự hào với Lữ đoàn đỏ Liverpool, đội bóng đã tung hoành và thống trị khắp nước Anh cũng như đấu trường châu Âu. The Kop đã trở thành bến Thiên đường của mọi cậu bé chơi bóng đá ở khắp châu Âu và thế giới.
Đến tận những năm 2000, cựu danh thủ Pavel Nedved của ĐT CH Séc, khi được phỏng vấn, đã trả lời rằng, thế hệ của anh, ai cũng muốn được gia nhập Liverpool, chỉ Liverpool mà thôi, chứ không phải MU, Arsenal hay Chelsea. Rất nhiều đồng đội của Nedved đã gia nhập Liverpool thời gian đó, như Vladimir Smicer, Patrik Berger, Milan Baros…
Thế nhưng, bến Thiên đường đó đã tan vỡ. Những đứa trẻ và các cầu thủ tài năng đang muốn khoác áo của Real Madrid, CLB thành công nhất thế kỷ 20 và có lẽ của cả thế kỷ 21. Họ không thể từ chối lời mời gọi của Real, bởi biết đó là lời cam kết tới vinh quang chắc chắn nhất trong thế giới bóng đá hiện nay.
Ngay tại Liverpool, rất nhiều người cũng chấp nhận từ bỏ niềm tự hào màu đỏ để đứng tập trung tại Bernabeu hùng vĩ. Thần đồng vĩ đại Michael Owen, thiên tài Steve McManaman và giờ là niềm tự hào địa phương Trent Alexander-Arnold. Cay đắng hơn, Liverpool sẽ mất trắng cầu thủ đa năng này vào tháng 6 tới.
Thật buồn khi Liverpool không còn là kinh đô văn hoá và thể thao của châu Âu!