Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool & bài học vô giá cho Chelsea

16 giờ trước
Vào 22h30 ngày 4/5, Chelsea sẽ tiếp đón tân vương Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 35 Premier League. Thoạt nhìn, trận cầu này chẳng còn nhiều ý nghĩa bởi The Reds đã đăng quang, song đằng sau đó là một câu chuyện đáng suy ngẫm về hai CLB.

    Liverpool đã vô địch Premier League một cách xuất sắc

    Với Liverpool, từng giây từng phút giờ đây là lễ hội. Sau một hành trình dài thi đấu xuất sắc so với phần còn lại, đoàn quân của HLV Arne Slot đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng chiếc cúp vô địch Premier League danh giá. Chẳng ai có thể phàn nàn về chiến tích của The Reds bởi đơn giản họ là số 1. 

    Chuyến hành quân đến Stamford Bridge sẽ là trận đấu đầu tiên của tân vương Liverpool, và Chelsea cũng trở thành đội đầu tiên có vinh dự được xếp hàng chào đón nhà ĐKVĐ. Vinh dự ư? Hay tủi hổ? Đây chắc hẳn là một câu hỏi mà nhiều người đang tự hỏi. Đáp án sẽ có ngay trong câu trả lời của Enzo Maresca - thuyền trưởng của Chelsea.

    Khi được hỏi liệu Chelsea có thực hiện nghi thức "hàng rào danh dự" để vinh danh nhà vô địch Liverpool hay không, Maresca thẳng thắn đáp: "Có. Đó là truyền thống. Chúng tôi phải làm điều đó, và chúng tôi sẽ làm. Họ đã vô địch Premier League, vì vậy họ xứng đáng. Thật tuyệt khi được thi đấu trong những trận đấu như thế này, nhưng tôi không nghĩ Liverpool sẽ chơi lơi lỏng chỉ vì họ đã giành chức vô địch. Họ là một đội bóng rất mạnh và xứng đáng lên ngôi vô địch mùa này".

    Tất cả đã quá rõ ràng. Chelsea cảm thấy vinh dự vì được chào đón nhà vua Liverpool. Không một chút gì gọi là đáng hổ thẹn, thay vào đó, Maresca hiểu rằng đội bóng của Slot chính là tấm gương sáng để The Blues noi theo. Chiến lược gia người Italia nói thêm: "Khoảng cách giữa hai đội là điều hiển nhiên. Cảm giác của tôi là chúng tôi đang đi đúng hướng và hy vọng mùa tới, khoảng cách đó sẽ được rút ngắn.

    Liverpool gần như không mua sắm mà vẫn vô địch

    Có lẽ sự khác biệt nằm ở chỗ họ duy trì sự ổn định tốt hơn chúng tôi trong suốt mùa giải. Có những thời điểm chúng tôi chơi rất hay, nhưng rồi lại để thua vài trận, và đó là nguyên nhân chính. Trong khi đó, Liverpool ít khi để thua ở những giai đoạn như vậy. Ngoài ra, về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh chiến thắng, họ có phần vượt trội hơn chúng tôi".

    Maresca nói đúng, nhưng chưa đủ. Những gì ông chia sẻ thực tế chỉ là phần ngọn chứ không phải gốc rễ của vấn đề. Chứng kiến sự thành công của Liverpool và sự bất ổn của Chelsea, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khác biệt lớn nằm ở cách vận hành từ cả bộ máy lẫn tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo.

    Xuyên suốt cả mùa giải này, Liverpoool thi đấu mà chỉ có một tân binh duy nhất trong đội hình, đó là cầu thủ chạy cánh Federico Chiesa với giá 11 triệu bảng. Thậm chí, tuyển thủ Italia còn không được HLV Slot cho đá chính trận nào tại Premier League. Tổng cộng, tính đến hiện tại, Chiesa mới sở hữu vỏn vẹn... 33 phút trình diễn ở giải đấu cao nhất nước Anh. 

    Chelsea mua hết người này đến người kia song vẫn chẳng đâu vào đâu

    Thành công của Liverpool hoàn toàn đến từ những con người cũ, những cầu thủ đã gắn bó với nhau từ lâu hoặc ít nhất cũng đôi ba mùa giải. The Reds đâu có thiếu tiền, song họ có một sách lược mua sắm cẩn trọng và khoa học. Hãy nhìn xem những cái tên như Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch hay Wataru Endo đã thi đấu ra sao kể từ lúc đặt chân đến Anfield? Quá tuyệt vời, và họ chắc chắn sẽ còn là những mắt xích quan trọng của Liverpool thêm nhiều mùa giải nữa.

    Chelsea thì sao? Hoàn toàn trái ngược. Kể từ lúc được Todd Boehly cùng các cộng sự tiếp quản, Chelsea tiêu tiền như nước. Ở mỗi kỳ chuyển nhượng, cả đông lẫn hè, cứ "sểnh ra" là thấy họ đưa về một tân binh. Lượng cầu thủ cập bến Stamford Bridge nhiều đến nỗi ngay đến các fan ruột của đội bóng còn chưa chắc nhớ hết mặt, kể được tên. The Blues muốn dùng sức mạnh tài chính nhằm đổi lấy vinh quang, song những gì đã diễn ra cho thấy tiền đôi khi không phải tất cả. 

    Quan trọng nhất phải là chiến lược khôn ngoan, mua đúng người, đúng vị trí và phát huy hết tiềm năng từ nguồn lực sẵn có. Không ngoa khi nói rằng thành công mà Liverpool thu về mùa này như một "cái tát" dành cho Chelsea - đội bóng giờ đang chới với và phải giành giật từng điểm số tại Ngoại hạng Anh để nuôi hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

    Sẽ là một thảm họa nếu The Blues không thể góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB mùa thứ ba liên tiếp. Nhưng nếu điều tồi tệ này xảy ra, Chelsea sẽ có thêm lý do để nhìn lại mình. Mọi thứ đều có căn nguyên của nó, và Liverpool là tấm gương sáng đáng học hỏi.

    Đỗ Trung • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay