Bóng Đá Plus trên MXH

Leicester: Đừng quên Nigel Pearson!
Việt Hà • 15:37 ngày 31/12/2015
Khi mọi lời ca tụng đều hướng về Claudio Ranieri, Jamie Vardy hay Riyad Mahrez, đó là một sự bất công cho Nigel Pearson. Cựu HLV Leicester chính là người đặt nền móng vững chắc cho thành công hiện tại của đội chủ sân King Power.
    Ai có công mài giũa Vardy và Mahrez, ai đã gây dựng gần như tất cả đội hình hiện tại, ai đã biến Leicester thành đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất nước Anh? Câu trả lời là Nigel Pearson chứ không phải Claudio Ranieri. Tất nhiên, Ranieri đã hoàn thiện rất tốt công trình dang dở của người tiền nhiệm. Nhưng nếu không có Nigel Pearson, sẽ không có Leicester trên đỉnh Premier League.

    Ở nước Anh, lưu truyền một giai thoại về Nigel Pearson: vài năm trước trong một chuyến du lịch ở Romania, nhà cầm quân 42 tuổi này đã hạ gục một con gấu. Sự thực chưa đến mức “hoành tráng” như vậy. Pearson chỉ chạy thoái khỏi…5 con chó sói trong một lần du ngoạn dãy núi Karpat. “Vụ đó tới giờ tôi vẫn còn sợ. Nhưng nó lại giúp tôi cứng cỏi hơn trước khó khăn. Sức ép ở Premier League chỉ là vặt vãnh so với khi bạn bị bao vây bởi 5 con chó sói”, Pearson tiết lộ hồi tháng 1/2014.

    Nói đến Pearson là nhắc tới một HLV ngang tàng, nóng tính như ngọn núi lửa chực phun trào. Nếu vị HLV người Anh dẫn dắt Chelsea hay M.U, có khi ông còn nổi hơn Mourinho. Chính vì cá tính đặc biệt mà Pearson thường gặp rắc rối. Chiến lược gia 52 tuổi từng bị FA phạt nặng vì chửi thẳng một CĐV. Ông cũng nổi tiếng với những hành vi càn quấy như chạy vào sân túm cổ cầu thủ của Crystal Palace, hoặc lăng mạ phóng viên ngay trong buổi họp báo.

    Cách Pearson mất việc ở Leicester cũng… tầm phào như vậy. Sau vụ lộ băng sex trong chuyến du đấu Thái Lan của cậu con trai James Pearson (cũng là một cầu thủ Leicester), Nigel bị Leicester cho thôi việc vào đầu mùa giải này. Đó là một quyết định bất nhẫn với vị HLV vừa giúp đội bóng miền Trung nước Anh thăng hạng sau 10 năm đá hạng Nhất và trụ hạng phút cuối tại Premier League 2014/15.

    Pearson là một người truyền lửa thực sự cho Leicester 

    Nhưng trên tất cả những rắc rối vì tính cách, Pearson là một người truyền lửa thực sự. “Có Pearson đứng bên đường pitch, chúng tôi như tiếp thêm sức mạnh”, Vardy nhận xét về ông thầy cũ. Trong nhiệm kỳ hai ở sân King Power, vị HLV người Anh đã xây dựng thành công một tập thể giàu ý chí và kiên cường, tương tự tính cách của chính ông. Vardy và Mahrez dưới bàn tay của Pearson đã trưởng thành nhanh chóng trước khi vụt sáng ở mùa giải này. Một Leicester “không biết sợ hãi” trước các ông lớn là di sản quý giá nhất mà Pearson để lại cho Claudio Ranieri.

    Ranieri nên nói lời cảm ơn người tiền nhiệm vì hành xử quân tử của Pearson. Thời điểm bị Leicester sa thải chỉ vì “tội trạng” của con trai, nhà cầm quân 52 tuổi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người bạn thân Steve Walsh, người phụ trách tuyển trạch ở Leicester. Steve Walsh đã đề nghị ra đi cùng Pearson như khi cả hai kéo nhau rời Newcastle tới Leicester vào năm 2008. Nhưng chính Pearson đã khuyên Walsh ở lại để giúp đỡ Ranieri.

    Việc Steve Walsh ở lại sân King Power là nguyên nhân quan trọng cho thành công của đội bóng. Nhà tuyển trạch hàng đầu nước Anh tiếp tục mang về Robert Huth, Christian Fuchs và N’Golo Kante để hoàn thiện lực lượng. Trước đó, cũng chính Walsh đã lăn lộn mọi ngõ ngách các giải đấu nhỏ để tìm thấy Vardy hay Mahrez. Pearson đã bỏ lại “cánh tay phải” của mình ở King Power cũng vì muốn điều tốt đẹp nhất cho đội bóng đã sa thải ông.

    Ấn tượng Nigel Pearson
    Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Leicester (2008-2010 và 2011-2015), Nigel Pearson đã trải qua tổng cộng 289 trận đấu. Chiến lược gia người Anh đã để lại ấn tượng khi giúp Leicester giành thắng lợi tới 140 trận, hòa 68 và thua 81.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay