Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Vào rạng sáng nay (12/1), bàn thắng duy nhất của Roberto Firmino đã giúp Liverpool giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Tottenham. Như vậy, Liverpool tiếp tục dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 với 61 điểm sau 22 vòng đấu (còn 1 trận chưa đá). Ngoài ra, họ đã nới rộng khoảng cách với Leicester lên thành 16 điểm.
Theo thống kê, không có bất kỳ CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu từng giành được nhiều điểm số hơn Liverpool trong giai đoạn này ở cùng 1 mùa giải.
Ngoài ra, kể từ mùa giải 1933/34 thì Liverpool mới lại ghi bàn trong cả 21 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải 2019/20, Liverpool vẫn bất bại sau 21 vòng đấu, trong đó có 20 chiến thắng. Trận hòa duy nhất của họ là ở trên sân Old Trafford của M.U.
Phát biểu sau trận đấu tại sân Tottenham, HLV Juergen Klopp cho hay: "Tôi thực sự cố gắng trả lời theo cách thích hợp nhất. Nhưng khi có người nói với tôi về kỷ lục của Liverpool, tôi thật sự không cảm thấy gì hết.
Ý tôi là thế này, tôi đã gắn bó với bóng đá được 50 năm (từ khi còn là cầu thủ và bây giờ là HLV) hoặc lâu hơn. Nếu có ai đó nói với tôi rằng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai thì có lẽ tôi sẽ không tin. Bây giờ thì nó đã đến với Liverpool.
Rõ ràng rất đặc biệt. Nếu không có ai phá vỡ kỷ lục đó trong thời gian tới, tôi có thể sẽ nhớ về nó trong 5 năm tiếp theo hoặc lâu hơn.
Hiện tại, tôi chỉ có thể nói Liverpool sẽ cố gắng làm mọi thứ. Tất cả điều chúng tôi phải làm là cố gắng tập luyện, giành những điểm số cao nhất trong phần còn lại của mùa giải này. Phía trước Liverpool còn nhiều trận đấu khó khăn lắm như ở vòng đấu tới, chúng tôi sẽ đối đầu với M.U (23h30 ngày 19/1). Toàn đội phải luôn đảm bảo rằng mình sẵn sàng cho mọi cuộc chiến".
Nói về trận thắng Tottenham, HLV Klopp cho hay: "Đầu tiên và quan trọng nhất là kết quả. Một đội xứng đáng giành chiến thắng và đó là chúng tôi. Được hưởng niềm vui ngay trên sân của Tottenham là rất đặc biệt
Nhưng trận đấu không được quyết định sau 50-60 phút là lỗi của chúng tôi. Liverpool đã lường trước họ lùi sâu phòng ngự tại đây, nhưng cách biệt đúng ra đã phải nhiều hơn sau 45 phút đầu tiên.
Tôi như sống trên mặt trăng nếu dựa vào kết quả, nhưng chúng ta phải nói về màn trình diễn của đội bóng. Liverpool nên ghi nhiều bàn hơn - đó là sự thật. Chúng tôi phải thành thật với chính mình. Liverpool lẽ ra phải ghi bàn nhiều hơn kể cả đối thủ có là Tottenham".
XEM THÊM
M.U 4-0 Norwich: Hàng công toả sáng, Quỷ đỏ thắng dễ
Chelsea 3-0 Burnley: Hạ Burnley, Chelsea duy trì khoảng cách an toàn với M.U