Bóng Đá Plus trên MXH

Man United có khung thành cản phá xuất sắc hơn cả De Gea
Quang Hoà • 21:53 ngày 26/09/2020
Dù được đánh giá cao hơn Brighton, nhưng M.U đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 3-2 nhờ bàn thắng vào phút cuối của tiền vệ Bruno Fernandes. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 này qua một số điểm nhấn.
    Khung thành M.U như bị yểm bùa

    Các cầu thủ Brighton có lý do để nghi ngờ chuyện khung thành M.U bị yểm bùa, bởi có đến 5 lần xà ngang và cột dọc cứu thua cho các vị khách. Đen đủi nhất phải kể đến trường hợp của Leandro Trossard, cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã 3 lần hạ được thủ môn David De Gea nhưng lại không chiến thắng nổi khung gỗ.

    Anh là cầu thủ đầu tiên ở Premier League làm điều này kể từ trường hợp của Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa M.U và Newcastle diễn ra hồi tháng 10 năm 2006.

    Số phận quá nghiệt ngã với Brighton

    Số phận quả là nghiệt ngã với Brighton khi họ để thua bàn quyết định đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu. Công bằng mà nói thì ở trận đấu vừa rồi chính Brighton chính là những người chơi hay hơn. Bằng chứng là họ cầm được bóng 55% và có số lần dứt điểm cao gần gấp 3 so với đối thủ (14 so với 5).

    Người hùng David De Gea

    Trong khi các hậu vệ M.U vẫn tỏ ra hớ hênh như thường lệ thì thủ môn David De Gea của họ xứng đáng được vinh danh như người hùng. Trước Brighton, De Gea có 4 pha cứu thua, trong đó tình huống ngăn không cho Leandro Trossard ghi bàn từ cự ly gần trong thời gian đá bù giờ quả đúng là không tưởng.

    Điểm tựa sân khách

    Sân khách đang thực sự là điểm tựa vững chắc với M.U. Bằng chứng là với việc vừa vượt qua Brighton, thầy trò HLV Solskjaer vừa có thắng lợi thứ 5 liên tiếp ở Premier League khi phải thi đấu xa nhà. 4 trận trước, họ ghi 10 bàn và thậm chí không để lọt lưới.

    Đội gần nhất kiếm không để M.U giành trọn 3 điểm ngay tại sào huyệt của mình là Tottenham. Ở trận đấu với Spurs hôm 19/6, Bruno Fernandes cũng ghi được bàn thắng muộn trên chấm 11m (2 đội hòa nhau 1-1).

    HLV Solskjaer hay fan M.U không tôn trọng Van De Beek?

    Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Solskjaer đã tỏ ra không hài lòng về một số CLB Qủy đỏ tỏ thái độ hoài nghi về tiền vệ tân binh Donny van de Beek. Theo chiến lược gia người Na Uy, các CĐV MU đã thiếu tôn trọng Van de Beek khi nói rằng cậu cầu thủ này là sự bổ sung duy nhất của M.U.

    Tuy nhiên, chính HLV Solskjaer lại cho thấy mình cũng chẳng hơn gì các fan Quỷ đỏ, bởi mãi đến phút 90 ông mới cho Van de Beek vào sân để đá thay cho Martial cực kỳ mờ nhạt.

    Highlight bàn thắng trận Brighton - Man United

    XEM THÊM

    Chấm điểm cầu thủ M.U ở trận thắng Brighton: Thất vọng Pogba

    Havertz bị fan M.U 'đá đểu' sau khi lập hat-trick cho Chelsea

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội