Trong danh sách mua sắm của chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi lên bộ đôi của Arsenal là Jack Wilshere và Alexis Sanchez. Pep muốn xây dựng tuyến giữa của Man City xung quanh Wilshere, người vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công cùng Pháo thủ bởi liên tiếp gặp phải chấn thương.
Từ lâu cựu HLV của Barca đã rất ngưỡng mộ tài năng của Wilshere và rất muốn sở hữu cầu thủ 24 tuổi. Mặc dù Wilshere còn 2 năm hợp đồng với Arsenal nhưng Man City hi vọng với khoản tiền 40 triệu bảng cùng một mức lương hậu hĩnh, họ sẽ lôi kéo được anh rời Emirates.
Còn với Sanchez, tương lai của tiền đạo người Chile vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Theo báo chí Anh, Sanchez vừa khước từ mức lương mới trị giá 160.000 bảng/tuần từ Pháo thủ. Bản thân Pep cũng không còn xa lạ gì với ngôi sao 27 tuổi bởi chính ông đã đưa anh về Barca với giá 26 triệu bảng từ Udinese năm 2011.
Rose sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Kolarov
Tuy nhiên, khả năng để Man City có được bộ đôi này là khá khó khăn bởi HLV Arsene Wenger chắc chắn không muốn chứng kiến thêm những Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Gael Clichy hay Bacary Sagna, số cầu thủ đã rời Arsenal để đầu quân cho Man Xanh trong quá khứ.
Ngoài Wilshere và Sanchez, Pep cũng đang nhắm đến hậu vệ Danny Rose của Tottenham. Tuyển thủ Anh vừa có một mùa giải thăng hoa cùng Spurs khi góp công lớn giúp đội bóng này bay cao tại Ngoại hạng Anh 2015/16. Với Man City, Rose sẽ là sự thay thế lý tưởng cho hậu vệ Aleksandar Kolarov.
Bên cạnh những cái tên kể trên, Man City cũng đạt thỏa thuận với tiền vệ Ilkay Guendogan của Dortmund và hiện chỉ chờ tình hình bình phục chấn thương của ngôi sao người Đức để đi đến quyết định cuối cùng.