Jesus Vallejo: 'Mục tiêu của Wolves là đứng sau Big Six'

Dù mới 22 tuổi, nhưng Jesus Vallejo đã được thử lửa ở cả La Liga, Bundesliga lẫn Premier League. Điều đó đã giúp trung vệ thuộc biên chế Real Madrid có một góc nhìn thú vị về bóng đá, như chia sẻ của anh trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ AS.
Phóng viên AS: Cuộc sống của anh ở Wolves như thế nào?
Vallejo: Tất cả đều ổn. Mọi người đều chào đón tôi ngay từ ngày đầu tiên. Tôi hoàn toàn thoải mái với đội bóng, HLV và cả cách chơi bóng tại đây.
Anh từng nhận được rất nhiều đề nghị, vậy tại sao anh lại chọn Wolves?
Vì nhiều nguyên nhân. Tôi muốn trải nghiệm bầu không khí ở Premier League. Cả Jony lẫn Adama Traore cũng thuyết phục tôi và Real Madrid cũng đề nghị tôi đến đây. Họ cho rằng, tại Wolves, tôi sẽ có thể tiếp tục tiến bộ. Và quan trọng là Wolves cũng tin tưởng tôi. HLV Nuno thậm chí còn gọi điện và trò chuyện với tôi về kế hoạch của đội bóng.
Anh đã thích nghi với cuộc sống ở Anh chưa?
Rất nhanh, vì CLB đã chuẩn bị cho tôi mọi thứ. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ Jony, Adama và Raul Jimenez. Tại đây, chúng tôi giống như một gia đình khi chia sẻ thời gian từ sân tập cho đến lúc đi ăn uống.
Điều gì khiến anh sốc nhất ở Wolves?
Phương pháp tập luyện ở đây hoàn toàn khác với La Liga. Các cầu thủ cũng được nhồi thể lực nhiều hơn. Và cả cái cách người Anh xem bóng đá nữa. Với những CĐV như vậy, chúng tôi có thể đá bóng hàng ngày cũng được.
Wolves là một đội bóng như thế nào?
Đó là một CLB đang trưởng thành vượt bậc, và vẫn tiến bộ trong những năm gần đây. Hai năm trước, Wolves đã có một mùa giải tuyệt vời khi HLV Nuno mới đến Molineux. Họ vô địch Championship, rồi xếp thứ 7 tại Premier League mùa trước, một kỳ tích thực sự. Và năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu tái lập thành tích này, một điều rất khó vì xếp thứ 7 cũng có nghĩa bạn là đội hay nhất phía sau Big Six. Chúng tôi cũng cần mạnh mẽ hơn, khi phải góp mặt ở 4 đấu trường.
Việc sống tại Anh có khó khăn không với một anh chàng mới rời Zaragoza?
Thực ra tôi đã từng trải nghiệm điều này, trong 1 năm khoác áo Frankfurt. Dĩ nhiên là mỗi nơi đều có sự khác biệt. Frankfurt giống Zaragoza hay Madrid hơn. Nhưng ở đây, tôi thích cuộc sống yên bình và việc dùng bữa sớm thay vì chờ đến tối mịt như ở Tây Ban Nha.

Đôi khi người ta vẫn mặc định các trung vệ Tây Ban Nha tuy kỹ thuật nhưng hơi yếu ớt. Việc đến Anh có giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn không?
Cái đó còn tùy vào tiền đạo mà bạn phải kèm, ở Tây Ban Nha cũng có những tiền đạo rất xuất sắc. Dù đá ở đâu, bạn cũng phải nỗ lực để trở nên hoàn thiện hơn. Tại Madrid, chúng tôi từng chạm trán những đối thủ mạnh nhất ở Champions League. Tôi muốn cải thiện khả năng thay đổi trạng thái vì ở Madrid, đội hình thường dâng cao nên bạn phải thật nhanh để lấp vào các khoảng trống. Tôi nghĩ mình có thể tiến bộ tại đây vì Wolves có lối chơi gần tương tự, và HLV Nuno cũng là người thích lối đá pressing.
Thể lực của anh thế nào rồi?
Không thể tốt hơn. Mùa trước, tôi đã được HLV Zidane cho chơi vài trận sau khi bình phục chấn thương hồi tháng 1 hay tháng 2 gì đó. Khoảng thời gian này giúp tôi có sự chuẩn bị cần thiết trước khi tham dự giải vô địch U21 châu Âu, rồi duy trì đến tận bây giờ.
Anh có bao giờ phiền lòng khi bị nghi ngờ vì những chấn thương từng dính phải không?
Tôi luôn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình và kể cả những lúc chấn thương, tôi vẫn tiếp tục tập luyện. Sau một mùa giải khó khăn với Real Madrid, chức vô địch giải U21 châu Âu cũng giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh vẫn đang tiếp tục theo học đại học đấy chứ?
Việc theo học ở INEF (Học viện thể thao quốc gia Tây Ban Nha) có khó khăn hơn khi tôi ra nước ngoài. Nhưng tôi lại tận dụng thời gian này để học tiếng Anh. Tôi luôn muốn hoàn thiện mình ở nhiều khía cạnh, chứ không chỉ có bóng đá.
Làm thế nào để anh luôn giữ được đôi chân trên mặt đất?
Nhờ cách giáo dục của cha mẹ tôi. Họ là những tấm gương thực sự, luôn hết mình với công việc và cả trong cuộc sống.
Và anh vẫn về quê nhà Loscos thường xuyên?
Vâng, vẫn thường xuyên. Nhưng năm nay chắc tôi phải chờ đến hè, vì tại Anh, chúng tôi vẫn thi đấu vào dịp Giáng sinh. Được trở lại quê nhà, nhớ lại cảm giác chơi bóng vì niềm vui và trốn khỏi cuộc sống xô bồ một thời gian cũng rất cần thiết.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Vallejo muốn đối mặt với... Raul

Dù là một trung vệ, Vallejo lại rất thích Raul Gonzalez. Trả lời phỏng vấn tờ AS, trung vệ 22 tuổi cho biết nếu có thể, anh muốn đối mặt với Raul trên sân cỏ vì Chúa nhẫn (biệt danh của Raul) là “một cầu thủ rất thông minh với khả năng di chuyển không bóng tuyệt vời”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x