Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Pellegrini có trận chia tay sân Etihad đáng quên
THÀNH VINH • 10:00 ngày 10/05/2016
Với những phát biểu hào nhoáng và sang trọng nhưng đầy khách sáo, HLV Manuel Pellegrini đã gửi lời chia tay tới các CĐV Man City sau trận hòa Arsenal 2-2, trận đấu cuối cùng của Man xanh trên sân nhà mùa này. Không khó để cảm nhận thấy nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau gương mặt khắc khổ của HLV người Chile tại Etihad đêm Chủ nhật vừa qua…
    NGÀY BUỒN CHO PELLEGRINI

    Những cuộc chia tay thường diễn ra trong không khí đượm buồn, và đó cũng là điều diễn ra trong màn chia tay của HLV Manuel Pellegrini tại Man City, trong trận đấu cuối cùng trên sân Etihad với Arsenal đêm Chủ nhật vừa qua. Nhưng điều đáng buồn ở đây không phải là những màn chia ly mà chính là sự hờ hững của các CĐV Man xanh sau những đóng góp của chiến lược gia người Chile trong suốt 3 năm qua.

    Trận đấu với Arsenal là trận cầu quyết định tới vị trí thứ 3, kèm đó là một suất trực tiếp dự vòng bảng Champions League mùa tới. Ngoài ra, đó cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Manuel Pellegrini trên sân nhà Etihad. Đối với các CĐV Man xanh thì họ thừa biết đó là cơ hội cuối cùng để họ tri ân Pellegrini. Nhưng thực tế không phải vậy.

    Trong buổi lễ chia tay Pellegrini mà Man City đã tổ chức ngay trên sân Etihad sau trận đấu với Arsenal, chỉ có chưa đầy 25% số lượng khán giả ở lại. Lác đác đâu đó vẫn có những băng-rôn ghi chiến công của Pellegrini, hay chỉ đơn thuần là cảm ơn chiến lược gia này. Nhưng điều đó không thể khỏa lấp một khán đài trống vắng, một bầu không khí lạnh nhạt tại Etihad.


    Trong bối cảnh đó, Pellegrini cũng đã có những phát biểu ngắn gọn mà không giấu đi nỗi buồn. “Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành, cổ vũ cho đội bóng trong suốt 3 năm tôi dẫn dắt đội bóng. Toàn đội đã rất nỗ lực để tìm kiếm một chiến thắng ở trận đấu này bởi việc dự Champions League là bắt buộc với Man City và đội bóng xứng đáng với điều đó sau khi đã ngự trị ở Top 4 suốt một thời gian dài. 

    Đội bóng đã chơi tốt và xứng đáng với một trận thắng nhưng chúng tôi đã để thua 2 bàn và bị cầm hòa. Giờ đây mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn. Nhưng với tập thể hiện tại, tôi có một niềm tin vững chắc về những thành công cho Man City ở những mùa giải tiếp theo, với một HLV mới”, Pellegrini phát biểu ở vòng tròn giữa sân, với gương mặt đượm buồn và nhiều lần cố tình cúi xuống mặt cỏ để giấu đi cảm xúc của mình.

    NGÀY BUỒN CHO MAN CITY

    Với việc không thể thắng Arsenal (2-2) trên sân nhà, việc kết thúc mùa giải trong Top 4 không còn nằm trong quyền tự quyết của Man City. Bởi nếu Man United toàn thắng trong cả 2 trận còn lại (1 trận đấu bù với West Ham đêm nay) thì chính đội bóng láng giềng thành Manchester này mới cán đích ở vị trí thứ 4 kèm theo suất dự vòng loại Champions League mùa tới.


    Nếu xảy ra, đó là điều đáng buồn với Man City. Nhưng Pellegrini không hoàn toàn đáng bị chỉ trích. Trong 3 năm dẫn dắt Man City, chiến lược gia người Chile đã mang về cho Man xanh một chức vô địch Premier League. Ở mùa giải chuyển giao đầy khó khăn này, Pellegrini bằng một cách nào đó vẫn giúp Man City vào tới bán kết Champions League, điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử đội bóng. Nhưng đổi lại cho những nỗ lực đó, Pellegrini đã không nhận được một sự tôn vinh xứng đáng.

    Với nhiều người thì đây là một nỗi buồn tủi cho chính Man City chứ không phải Pellegrini. Đội bóng chủ sân Etihad đã có một giai đoạn phát triển nóng, từ một đội bóng “bé hạt tiêu” trở thành một ông lớn tại xứ sương mù. Nhưng dường như với Man City, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng, với tác động to lớn từ đồng tiền, khiến họ trở nên vô cảm. 

    Phải sau 44 năm Man City mới vô địch Anh trở lại (2011/12) và chính Pellegrini là người đã giúp đội bóng áo xanh thành Manchester lần thứ 4 trong lịch sử vô địch Anh (2013/14). Nhưng sự ghi nhận cho chiến công này với Pellegrini chỉ là… một số ít CĐV nán lại, lọt thỏm trong khán đài tráng lệ của Etihad. Quá đắng!

    5 DẤU ẤN LỚN NHẤT CỦA PELLEGRINI TẠI MAN CITY
    Vô địch Premier League mùa đầu cầm quân
    Pellegrini đến Man City với sự kỳ vọng lớn từ BLĐ đội bóng. Và ông đã ngay lập tức đáp ứng với chức vô địch Premier League ở mùa đầu tiên cầm quân. Mùa 2013/14, Man City đã cán đích số 1 với 86 điểm, nhiều hơn Liverpool 2 điểm.


    Vào bán kết Champions League
    Sau những danh hiệu quốc nội, Man City hướng tham vọng ra đấu trường châu Âu. Nhưng trước đó, những nỗ lực chỉ giúp họ dừng lại ở vòng 1/8. Song ở mùa này, Pellegrini đã xuất sắc giúp Man City xóa dớp vào tới bán kết, chỉ thua Real sát nút 0-1 sau 2 lượt trận, và mở ra những hy vọng mới ở đấu trường châu Âu.

    Bóng đá tấn công
    Trong 3 năm làm việc tại Man City, Pellegrini đã biến Man City trở thành một thương hiệu của bóng đá tấn công. Trong mùa 2013/14, mùa giải họ vô địch Premier League, Man City của Pellegrini ghi 102 bàn. Ở các mùa 2014/15 và 2015/16, số bàn thắng Man City ghi được là 83 và 70, đều thuộc hàng cao nhất giải đấu.


    Thống trị thành Manchester
    Trong quãng thời gian Pellegrini làm việc tại Anh, Man City là thế lực tuyệt đối tại Manchester. Xét về thành tích đối đầu, Pellegrini thắng 3, hòa 5 và chỉ thua 2 trong 10 lần đối đầu với Man United. Nhưng quan trọng là Man United hiếm khi là đối thủ của Man City trong các sân khấu lớn.

    Có duyên với Cúp Liên đoàn
    Trong 3 năm dẫn dắt Man City, Pellegrini giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Cúp Liên đoàn. Cho dù chiếc cúp này không phải là danh hiệu danh giá nhưng với bảng vàng khá khiêm tốn của Man City thì mọi chức vô địch đều xứng đáng được ghi nhận.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay