Ở trận đấu nói trên, Liverpool đã tạo ra khoảng cách khá an toàn nhờ cú đúp của trung vệ Virgil van Dijk trong hiệp 1. Tuy nhiên, họ lại phải chơi 15 phút cuối trong thế thiếu người do thủ môn Alisson bị đuổi khỏi sân vì lỗi dùng tay ngoài vòng cấm.
Vừa vào sân, thủ môn Adrian đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt của Lewis Dunk, song anh vẫn nhận được sự khen ngợi từ ông thầy người Đức. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Klopp cho hay: "Mọi thứ trở nên phức tạp hơn vì chiếc thẻ đỏ của Alisson khiến chúng tôi buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ".
"Chúng tôi đã đưa vào sân thủ môn đang lạnh co ro và chưa thực sự sẵn sàng. Mọi người ngồi ở đây phải chống chọi với cái rét và đột nhiên Adrian phải vào sân với áo mỏng, quần đùi cùng đôi găng tay chẳng thể nào giữ ấm cho toàn bộ cơ thể".
"Trong tình cảnh như thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Liverpool phải nhận bàn thua từ cú đá phạt. Đó là thứ mà chúng tôi buộc phải chấp nhận".
"Ở tình thế khó, Liverpool đã tiếp tục chiến đấu và Adrian đã giúp chúng tôi rất nhiều. Adrian có 2 pha cứu thua thực sự xuất sắc, dù chân cậu ấy bị cóng tới mức không thể phát bóng đủ xa".
"Tôi hài lòng và tự hào vì những nỗ lực của các học trò. Điều quan trọng là cả đội đã giành được 3 điểm trọn vẹn. Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ của Alisson càng làm cho chiến thắng trở nên đặc biệt hơn", thuyền trưởng Liverpool kết luận.