Ở trận đấu nói trên, Xhaka chính là người đã nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút 37, trong khi Guendouzi thậm chí còn chẳng có tên trong danh sách dự bị. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp cầu thủ 21 tuổi người Pháp này không được HLV Arteta đăng ký thi đấu.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng Arsenal đã lý giải về việc ông liên tiếp bỏ rơi Guendouzi như sau: "Lý do tôi không dùng Guendouzi thì cũng giống như tuần trước thôi. Cậu ấy cần phải thay đổi một số thứ để cải thiện tình hình, nhưng rút cục chẳng có gì thay đổi cả".
"Về phần Xhaka, cậu ấy đã nỗ lực vượt xa mức thông thường. Xkaka sẵn sàng đổ máu trên sân hay những buổi tập để đạt được mục đích. Với tôi, đây là tấm gương sáng để toàn đội noi theo. Tôi thực sự rất vui khi Arsenal giữ chân được Xkaha và cho cậu ấy cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Mỗi khi ai đó ở Arsenal, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp họ vượt qua thử thách", HLV Arteta kết luận.
Guendouzi đã để lại ấn tượng xấu với hành vi bóp cổ tiền đạo Neal Maupay khi trận đấu giữa Arsenal và Brighton kết thúc. Trận này Arsenal để thua ngược 1-2 trên sân khách và Maupay chính là cầu thủ đã tác động khiến thủ môn Bernd Leno của đội bóng phía Bắc thành London phải rời sân bằng cáng vì chấn thương.
Theo giới truyền thông Anh, Guendouzi đang có bất đồng với HLV Arteta. Chỉ vì chuyện này mà anh đã không ngần ngại nói thẳng với BLĐ Pháo thủ rằng anh muốn chuyển đi nơi khác.
XEM THÊM
Kẻ 'hạ sát' Pháo thủ nhắn nhủ cầu thủ Arsenal cần biết... khiêm tốn
Guendouzi muốn rời Arsenal sau khi cãi vã với HLV Arteta
Chấn thương, bại trận và hành vi phi thể thao nhấn chìm Arsenal