Hồi cuối tháng 9, Pep Guardiola gọi Tottenham là “đội Harry Kane” và vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, Pep không hề sai bởi tất cả đều thấy sự phụ thuộc của Spurs vào “máy ghi bàn người Anh”.
Cho đến nay, Kane đã có 12 bàn thắng, chỉ kém Mohamed Salah (13) và nhiều hơn mọi cầu thủ khác tại Premier League 2017/18. Và số pha lập công này chiếm tới 40% trong tổng số 30 bàn của Tottenham. Không chân sút nào trong nhóm Big Six có ảnh hưởng tới thành tích ghi bàn của CLB cao hơn Kane.
Năm 2017 là một năm rực rỡ của Kane. Sau 33 trận Premier League đã chơi trong năm dương lịch này, anh ghi 33 bàn thắng, tức 1 bàn/trận (mà nếu bao gồm cả những mặt trận khác sẽ là 50 bàn/49 trận). Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Lionel Messi (38 bàn/35 trận) và Edinson Cavani (34 bàn/35 trận) làm tốt hơn tiền đạo 24 tuổi. Có nghĩa là anh còn mắn bàn hơn cả Quả bóng vàng 2017 Ronaldo và cầu thủ đắt nhất hành tinh Neymar.
Khi tạo nên điều gì đó phi thường, chắc chắn lịch sử sẽ chào đón. Nếu có thêm 4 bàn nữa, Kane lập tức vượt qua Alan Shearer huyền thoại (36) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League trong một năm dương lịch. Từ nay đến cuối năm, Kane có 3 trận nữa để đạt được cột mốc này. Và nó bắt đầu từ trận đấu với Man City.
Với cầu thủ cán mốc 90 bàn thắng tại giải đấu hàng đầu nước Anh chỉ sau 131 trận, nhanh thứ 2 trong lịch sử, tất cả đều có khả năng. Thứ nhất, Kane không hề e ngại không khí nóng bỏng của những trận đấu lớn. Cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo giúp Tottenham đánh bại Liverpool 4-1 hồi cuối tháng 10 là một ví dụ.
Tiếp đến, vì Kane khác Lukaku, anh biết cách tận dụng triệt để các cơ hội. Mùa này, Kane chỉ bỏ lỡ 7 cơ hội lớn, ít hơn Lukaku và cả Aguero hay Salah. Nếu không thể ghi bàn, anh vẫn có thể tác động lên trận đấu bằng việc hỗ trợ đồng đội. Như trong chuyến làm khách gần nhất tới Etihad, Kane di chuyển cực rộng, mở ra khoảng trống giúp đồng đội tiến hành thâm nhập. Cả hai bàn thắng của Tottenham đều có sự tham gia của anh - người nhận bóng, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí rồi chuyền cho Kyle Walker và Heung-min Son để họ kiến tạo hoặc ghi bàn.
Đêm nay, trong trận đại chiến tại Etihad, không phải Tottenham mà Kane mới là niềm hy vọng của phần còn lại Premier League.
Kane không ngán Big Six 28 lần ra sân và đối đầu với các đội bóng thuộc nhóm Big Six, Kane ghi được 16 bàn thắng, bình quân 0,6 bàn/trận. Riêng Man City, anh gặp đội bóng này 4 lần và có 2 pha lập công. |