Bóng Đá Plus trên MXH

Hành trình vươn lên của 'viên kim cương' Harvey Elliott
Minh Nam • 11:41 ngày 02/06/2020
Harvey Elliott đang được coi là “viên kim cương nhỏ” của Liverpool. Rất nhiều đội bóng theo đuổi ngôi sao trẻ sinh năm 2003 này nhưng Elliott đã chọn The Kop để phát triển sự nghiệp bởi anh là CĐV đội chủ sân Anfield từ khi mới… 3 tuổi. Để nuôi dưỡng giấc mơ ấy, Elliott đã có hành trình ấn tượng ở các CLB trẻ, trước khi được cập bến Anfield.

    Trong phòng riêng của Harvey Elliott, cậu bé vẫn còn giữ bức ảnh lần đầu tiên tới Anfield. Đó là khi Elliott mới 3 tuổi. Anh theo bố, ông Scott, một CĐV cả đời của The Kop, tới Anfield xem trận đấu của Liverpool gặp Maccabi Haifa hồi tháng 8/2006 ở vòng loại Champions League. Elliott khi ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay cầm băng rôn của  Liverpool giơ cao. Cậu bé mới 3 tuổi lúc đó đã biết hò reo, cổ vũ The Kop khi được truyền cảm hứng bởi bố. 

    Là CĐV Liverpool từ bé, thần tượng Steven Gerrard, nhưng Elliott lại sớm gia nhập lò đào tạo của Fulham. 8 tuổi, cậu rời Fulham trở thành thành viên của lò trẻ Queens Park Rangers. Trong một trận đấu của đội U10 QPR với Tottenham, Elliott ghi 9 bàn và kiến tạo 1 bàn còn lại, giúp đội nhà đánh bại Spurs với tỷ số 10-1. Tuy nhiên, trên đường về nhà, bố của Elliott thay vì khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của con trai, lại muốn nói về vị trí của Elliott ở bàn thắng của Tottenham, khi anh để cầu thủ đá cánh của đối phương vượt qua dễ dàng. Sự giáo dục nghiêm khắc của ông Scott có vai trò quan trọng trong sự thành công của cậu con trai sau này. 

    “Ở lần đầu tiên xem Elliott thi đấu, tôi nghĩ cậu ấy chơi cũng ổn. Nhưng vào hôm sau, Elliott khiến tôi kinh ngạc bởi tài năng vượt trội”, Scott Chickelday, HLV đội U11 của QPR nhớ lại. “Cậu ấy từng mắc kẹt bên cánh trái rồi tôi quyết định để cậu ấy đá ở trung tâm. Ở độ tuổi còn rất trẻ đó, bạn không thể chắc chắn được điều gì nhưng sự thật là Elliott có mọi kỹ năng. Cậu ấy cực nhanh, có những quả khống chế khó tin và thường xuyên có những pha xử lý xuất sắc ở 1/3 sân cuối cùng. Cậu ấy cũng có tinh thần mạnh mẽ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Elliott là một trong những người nhanh nhất ở đội trẻ chúng tôi nhưng cũng rất khiêm tốn và lễ phép. Tôi nhớ 1 trận đấu gặp U11 Chelsea ở Cobham. Chúng tôi thường thua The Blues khi đó bởi họ rất mạnh. Sau hiệp 1, chúng tôi bị dẫn 4-1. Tôi không hài lòng ở giờ nghỉ và Elliott cho tôi cái cảm giác cậu ấy sẽ thể hiện điều gì đó ở hiệp 2. Cuối cùng, Elliott ghi hat-trick và QPR có tỷ số hòa 4-4”, Scott Chickelday kể tiếp. 

    11 tuổi, Elliott lại rời QPR để trở lại lò Fulham. Tại đây, anh tập luyện cùng 2 anh em nhà Sessegnon: Ryan (đang đá cho đội 1 Tottenham) và Steven Sessegnon. 14 tuổi, Elliott đã đủ thể lực và sức mạnh để chơi cho đội U18 Fulham. Cũng trong năm đó, Elliott được gọi lên đá cho đội U15 Anh. Tháng 9/2018, khi 15 tuổi 174 ngày, Elliott trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử được ra mắt đội 1 Fulham, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở cúp Liên đoàn, khi vào sân trong 9 phút cuối ở trận thắng 3-1 trước Millwall. 

    Elliott đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được thi đấu ở Premier League khi mới 16 tuổi 30 ngày

    “Cậu nhóc này thể hiện tính cách đặc biệt. Trong một chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, tôi có mời cậu ấy tập luyện cùng đội 1. Cậu ấy bảo: “Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi là cầu thủ tốt như nào”. Tôi đáp lại: “OK, nếu cậu có thể chứng tỏ khả năng, tôi sẽ trao cho cậu cơ hội”, Slavisa Jokanovic, HLV của Fulham khi đó nhớ lại. “Cậu bé này không biết sợ hãi”, Giám đốc lò trẻ Fulham, ông Huw Jennings nhận xét về Elliott. 

    Tháng 5/2019, Elliott tiến thêm một bước dài nữa trong sự nghiệp. Khi mới 16 tuổi 30 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được thi đấu ở Premier League. Scott Parker, HLV của Fulham khi đó đã tìm mọi cách để thuyết phục Elliott ở lại nhưng đó là điều không thể, khi anh đã lọt vào tầm ngắm của một loạt đại gia tại châu Âu.

    Hè 2019, Elliott rời Fulham, chuyển sang Liverpool. “Chúng tôi khá ấn tượng với cậu nhóc 16 tuổi ở buổi tập đầu tiên. Elliott là viên kim cương nhỏ của chúng tôi”, trợ lý của Juergen Klopp, Pep Lijnders nhận xét. Tại Anfield, đội bóng mà Elliott là cổ động viên từ khi còn bé tý, cậu con trai của ông Scott cũng sớm chinh phục được những cột mốc. Tháng 9 năm ngoái, khi mới 16 tuổi 174 ngày, Elliott trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính ở Liverpool khi được Klopp sử dụng ở trận gặp MK Dons ở Carabao Cup. Riêng trong năm 2000, Elliott đã đá chính cả 3 trận ở FA Cup của The Kop. 

    Hành trình chinh phục Anfield của Elliott mới chỉ bắt đầu. “Tôi cố gắng để được như Steven Gerrard. Tôi muốn trở thành 1 huyền thoại như anh ấy. Tôi muốn giành mọi chiến thắng với CLB vĩ đại này”, Elliott thổ lộ. 

    Liverpool có thể từ bỏ Werner 
    Dù Timo Werner khẳng định, nếu rời Leipzig thì ưu tiên số một của anh là Liverpool nhưng sân Anfield chưa chắc đã đón được tiền đạo này trong mùa Hè. Bởi lẽ, GĐĐH Oliver Mintzlaff của Leipzig vừa khẳng định sẽ chỉ để Werner ra đi nếu có đội nào trả đủ 49 triệu bảng giải phóng hợp đồng. Đòi hỏi kể trên, theo báo Daily Mail, bị lãnh đạo Liverpool cho rằng quá đắt. Vì thế, rất có thể HLV Juergen Klopp sẽ phải chấp nhận mất Werner vào tay Chelsea hoặc M.U, những đội luôn khẳng định sẽ đáp ứng mức giá 49 triệu bảng mà Leipzig đưa ra.

    Hận Ramos, Elliott từ chối cả Real Madrid
    Elliott từng được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi, trong đó có cả Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Elliott sang Bernabeu. Real còn tạo điều kiện cho Elliott có cơ hội gặp gỡ đội trưởng Sergio Ramos. Nhưng Elliott đã lập tức từ chối với lý do là “không thích Ramos sau những gì anh ấy làm với Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League năm 2018”.

    14. Elliott từng bị LĐBĐ Anh cấm thi đấu 14 ngày vì dám sỉ nhục đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane trên mạng xã hội. Elliott sau đó đã phải xin lỗi và đó là bài học đầu đời cho cậu. 

    XEM THÊM

    Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa

    'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'

    Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay