Vào tối qua (23/4), trong lúc khởi động trước trận gặp chủ nhà Burnley tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, các học trò của HLV Jose Mourinho đã mặc áo có in tên Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo - 2 cầu thủ bị chấn thương ở cuộc đối đầu với Anderlecht.
Đây là cách để các thành viên đội bóng cổ vũ bộ đôi cầu thủ trên mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng một số CĐV đã không nghĩ vậy. Thậm chí nhiều fan còn cho rằng việc làm này chẳng khác gì tưởng niệm Rojo và Ibra đã... qua đời.
Thông qua trang Twitter, một số fan đã bình luận như sau: "M.U mặc áo in tên Ibrahimovic và Rojo lúc khởi động? Họ chấn thương thôi chứ đã chết đâu?". "Tin buồn từ đại bản doanh M.U. Dường như Ibra và Rojo đã qua đời sau chấn thương dây chằng chéo trước. An nghỉ nhé".
Cầu thủ M.U mặc áo in tên Ibra và Rojo
Ở trận thắng Anderlecht tại tứ kết lượt về Europa League, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã dính chấn thương nặng ở đầu gối. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, nhiều khả năng tiền đạo 35 tuổi đã bị đứt cả dây chằng chéo trước và sau. Nếu kết quả chính xác, anh sẽ buộc phải ngồi ngoài từ 9 cho đến 12 tháng.
Điều này đồng nghĩa, Ibra sẽ không thể phục vụ M.U trong phần còn lại của mùa 2016/17 cũng như phần lớn mùa 2017/18 nếu Quỷ Đỏ gia hạn. Mới đây, báo chí Anh cũng đưa tin, BLĐ đội bóng đã quyết định rút lại lời mời gia hạn với Ibra.
Dù vậy, phía M.U sẽ hỗ trợ đầy đủ về y tế cho Ibrahimovic trong thời gian cuối hợp đồng với CLB. Đội chủ sân Old Trafford sẽ giúp đỡ tối đa để cựu cầu thủ Barcelona có thể trở lại thi đấu.