Bình luận về thất bại muối mặt của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer, cây bút Wilson cho biết: "M.U đang có vấn đề lớn liên quan đến cá tính và thái độ của các cầu thủ. Không khó để nhận ra, ở trận đấu vừa rồi bộ đôi người Pháp Paul Pogba và Anthony Martial thi đấu rất mờ nhạt".
"Cặp trung vệ Chris Smalling và Phil Jones thì chẳng khác gì 2 con sư tử đá bên ngoài viện bảo tàng Anh. Chúng được xây dựng nên để biểu thị sự trường tồn, nhưng đã là sư tử đá thì đâu thể phòng ngự được".
"Trong khi đó, thủ môn David de Gea có vẻ vẫn chưa hết sốc sau trận M.U đại bại 0-3 dưới tay Barca trên đất Tây Ban Nha (tứ kết lượt về Champions League). Phải đá cạnh những đồng đội như thế, cũng dễ hiểu khi De Gea lúc nào cũng tỏ ra hoang mang, lo lắng".
"Marcus Rashford thì ít gây thất vọng hơn một chút. Dù thi đấu sa sút trong thời gian gần đây, song có lẽ cầu thủ này cũng để lại những sự tiếc nuối nếu anh ta rời Old Trafford. Tôi nghĩ thất bại của M.U trước Everton mang đến sự an ủi phần nào cho HLV Jose Mourinho, ngay cả khi ông ấy có vấn đề trong việc dùng người hay tuyển quân".
"Với tình thế như hiện nay, xem ra chẳng HLV nào trên thế giới đủ kinh nghiệm để giúp M.U thoát ra khỏi mớ bòng bong mà họ đang vướng phải. HLV Solskjaer có thể chèo lái con tàu M.U hay không? Thay vì đưa ra câu hỏi này, các bạn hãy thắc mắc liệu Ed Woodward có nên ký hợp đồng dài hạn với cựu tiền đạo người Na Uy cách đây 1 tháng, hay liệu các fan M.U có muốn HLV Solskjaer gắn bó lâu dài với sân Old Trafford hay không?"
"Dù gì đi nữa thì M.U cũng tạo ra được một điểm sáng. Chí ít thì sự kém cỏi của họ cũng có thể góp phần ngăn không cho Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này", Wilson kết luận.