BongdaPlus lược dịch toàn văn bức tâm thư của Giggs
"Sau 29 năm cống hiến cho Man United dưới tư cách là cầu thủ và trợ lý, tôi biết rằng chiến thắng luôn nằm trong DNA của đội bóng này, nơi các cậu bé được trao cơ hội để chơi thứ bóng đá tấn công đầy đam mê như tuổi trẻ.
Chiến thắng và kỳ vọng là những điều đúng đắn. Man United xứng đáng với điều đó.
Tôi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong đời khi chia tay đội bóng đã gắn bó với mình từ năm 14 tuổi. Thật chẳng dễ dàng gì. Hành lý của tôi sẽ nặng trĩu những kỷ niệm về nơi này, thứ có thể giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ ở chặng đường sắp tới.
Tuy vậy tôi cho là mình đã có quyết định đúng đắn. Tôi chưa có ý định bước chân vào nghiệp huấn luyện ngay sau đây, dù đó là công việc mà tôi muốn làm.
Tôi đã cực kỳ may mắn khi có cơ hội được làm việc cùng 2 chiến lược gia kỳ tài. Đầu tiên là Sir Alex, người đã theo sát tôi trong phần lớn sự nghiệp chơi bóng, người mà trong tâm tưởng tôi luôn coi là HLV vĩ đại nhất mọi thời. Và gần đây là Louis van Gaal. Hồ sơ xin việc của ông ấy nói lên tất cả. Kiến thức mà tôi học được từ họ là vô giá.
Giggs trong vai trò trợ lý của Van Gaal
Tôi cũng muốn gửi những lời cảm ơn từ đáy lòng đến những nhân viên mẫn cán của CLB, những người cũng đã bên tôi trong nhiều năm. Họ, cùng nhau, đã tạo nên một môi trường tuyệt vời để rồi qua đó cũng góp phần mang thành công về cho CLB.
Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Jose Mourinho. Không có nhiều chiến lược gia ở thời điểm hiện tại đạt đến được đẳng cấp của ông ấy. Tôi biết các CĐV rất chờ đợi điều này.
Lời cuối, tôi muốn tri ân các CĐV yêu quý. Viễn cảnh không còn được sải bước ở Old Trafford trong tiếng hò reo của tất cả các bạn khiến tôi nghẹn giọng.
Sau 29 năm, thật quá khó để nói lời tạm biệt. Tôi trân trọng từng giây phút hiện diện ở đây. Sự ủng hộ mà các bạn dành cho tôi là điều phi thường.
Sau 29 năm, tôi đã có đủ hành trang để bước đi trên chính đôi chân của mình. Tôi háo hức về những thử thách trước mắt, ở một trang mới của cuộc đời.
Mọi điều tốt đẹp nhất,
Ryan.”