Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Anh và những ký ức buồn trên đất Ukraine
Minh Nam • 06:18 ngày 09/09/2013
Năm ngoái, Anh đã vượt qua Ukraine để giành vé vào tứ kết EURO 2012. Tuy nhiên, đó là giải đấu không thành công với Tam sư.
    Năm ngoái, Anh đã vượt qua Ukraine để giành vé vào tứ kết EURO 2012. Tuy nhiên, đó là giải đấu không thành công với Tam sư. 

    Năm 2009, tuyển Anh cũng gục ngã trước Ukraine ở vòng loại World Cup 2010. Đất Ukraine không mang lại những ký ức vui cho ĐT xứ sương mù.

    Năm 2009,  ĐT Anh hành quân đến sân Dnepropetrovsk và nhận thất bại 0-1 trước Ukraine. Dù sao, trận thua này cũng được châm chước bởi thời điểm đó, Tam sư đã chính thức có vé đến Nam Phi 2010. Tuy nhiên, câu chuyện trên đất Ukraine tại EURO 2012 mới thực sự đáng buồn với người Anh. Ở giải đấu đó, đội quân của HLV Roy Hodgson nằm cùng bảng với Ukraine. Đội chủ nhà Ukraine buộc phải đánh bại Anh ở loạt trận cuối mới có vé vào tứ kết.

    Ngay trong trận đầu tiên chơi cho tuyển Anh sau khi hết hạn treo giò, tiền đạo Rooney đã ghi bàn duy nhất giúp Tam sư có chiến thắng 1-0 trước Ukraine. Tuy nhiên, đó lại là trận đấu tuyển Anh chơi tệ hơn đối thủ. Thậm chí, nếu không có sự trợ giúp đắc lực của trọng tài Viktor Kassai thì đội bóng xứ sương mù đã không thể giành chiến thắng. Phút 63, cú dứt điểm của tiền đạo Marko Devic đưa bóng đi qua vạch vôi khung thành trước khi bị Terry phá ra. Băng ghi hình chỉ ra điều đó, 48.000 CĐV có mặt tại Donbass Arena cũng nhìn ra đó là bàn thắng, chỉ riêng Viktor Kassai là không. Ông không công nhận pha lập công mười mươi của Devic khiến Ukraine phải nhận thất bại. Đến bây giờ, người Ukraine vẫn cay cú khi nhắc lại trận thua tức tưởi đó. Tiền đạo Shevchenko, người khép lại sự nghiệp thi đấu cho ĐTQG sau trận đấu đó nói: “Chúng tôi xứng đáng góp mặt ở vòng tứ kết hơn họ”. 

    Pha bóng tranh cãi trong trận Ukraine - Anh ở Euro 2012

    Không chỉ bị phủ bóng đen bởi chiến thắng đậm màu may mắn trước Ukraine, EURO 2012 còn là giải đấu mà tuyển Anh chơi rất thất vọng. Họ không thể hiện được một lối chơi mang bản sắc riêng biệt như các đội tuyển được đánh giá cao khác là Italia, TBN và Đức. Họ phải dừng bước ở vòng tứ kết trước Italia. Nói vậy để thấy, những chuyến hành quân đến Ukraine không mang lại nhiều kỷ niệm vui cho đội tuyển xứ sương mù.

    Ngày mai, Anh trở lại Ukraine lần đầu tiên sau VCK EURO 2012. Hơn 1 năm sau chiến thắng bị vấy bẩn tại Donbass Arena, HLV Roy Hodgson vẫn chưa mang lại điều gì mới mẻ cho Tam sư. Thậm chí, chẳng quá chút nào nếu nói họ vẫn chưa có tiến bộ đáng kể so với chính mình. Chẳng nói đâu xa, ngay tại Wembley, Anh còn suýt phải ôm hận trước Ukraine trong trận lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái. Vậy thì điều khủng khiếp gì đang chờ đợi họ phía trước, trong lần hành quân tới Kiev đêm mai? Nên nhớ, tới thời điểm này thì Anh chưa thắng được trận nào trước các đối thủ lớn ở vòng loại World Cup 2014.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội