Bóng Đá Plus trên MXH

Để mất Mohamed Salah là sai lầm của nước Anh
13 phút trước
Khi Mohamed Salah kéo sập pháo đài Etihad bằng một bàn thắng và một đường kiến tạo ngay trong hiệp 1, có lẽ chúng ta đã hiểu ra rằng việc phải viết bài ca ngợi anh là một cực hình. Nguyên nhân: chúng ta đã cạn kiệt vốn từ cho nhà vua Ai Cập.

    Salah vừa tỏa sáng rực rỡ giúp Liverpool đánh bại Man City

    Siêu đẳng, kinh ngạc, tuyệt vời, không còn gì để chê, nhà vua, những mỹ từ quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Và con người này cứ đến cuối tuần lại phá từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Ngày 30 tháng 12 năm 2024, sau khi ghi một bàn và kiến tạo hai bàn trong trận Liverpool thắng West Ham 5-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh,Salah phá 4 kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh.

    Đến ngày hôm trước, cũng ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City, Salah phá thêm 6 kỷ lục mới nữa. Bây giờ đây, anh dẫn đầu giải đấu cả về số bàn thắng (25 bàn) và kiến tạo (16 lần), và đang có tổng cộng 41 lần in dấu giày vào bàn thắng cho Liverpool mùa 2024/25 này. Nên nhớ, tổng số bàn thắng của Liverpool đến bây giờ là 64 bàn thắng, tức Salah đóng góp …đến 65% số bàn thắng cho The Kop.

    Nói rằng anh một tay đưa Liverpool đến đỉnh bảng cũng chẳng sai. Ngoài ra, một kỷ lục thần thánh đang đợi Salah, gọi là thần thánh bởi đây là kỷ lục kỳ diệu của cầu thủ tấn công: kỷ lục mọi thời đại của Premier League về số bàn thắng + kiến tạo trong một mùa giải. Người đang dẫn đầu là Andy Cole khi khoác áo Newcastle trong mùa giải 1993/94, tiền đạo người Anh in dấu giày trong 47 bàn thắng. Bây giờ, Salah đã có 41 bàn + kiến tạo, tức anh chỉ cần tối thiểu 8 lần ghi bàn hoặc kiến tạo nữa là độc tôn ngôi vị này. Một con số hoàn toàn nằm trong tầm tay Vua Ai Cập vì Ngoại Hạng Anh còn tới 12 vòng đấu để anh “diễu võ giương oai”.

    Salah đã chinh phục rất nhiều cột mốc đáng nhớ ở Premier League

    Việc Salah phá từ kỷ lục này sang kỷ lục khác của giải đấu không khác gì Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trước và sau khi họ xuất hiện, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước khi có họ, kỷ lục của người khác, sau khi có họ, kỷ lục ấy mang tên họ. Mohamed Salah đang làm điều tương tự tại nước Anh, giống như cách Ronaldo và Messi đã làm ở Tây Ban Nha và Champions League. Và đã so sánh với Messi – Ronaldo, thì đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có tư cách đòi Quả Bóng Vàng cho Salah.

    Xin nhấn mạnh một điều cho đến lúc này, rằng: Mohamed Salah là một trong những cầu thủ nhận bất công lớn nhất trong những đêm trao giải Quả Bóng Vàng. Chân sút Liverpool từng thừa nhận anh bị sốc khi chỉ về thứ 7 ở Quả bóng vàng 2021. Để mỉa mai, mỗi lần Salah ghi bàn thì cộng đồng mạng hô vang “Với phong độ này, hy vọng bình chọn năm sau anh lên vị trí thứ 6”. Nhưng bây giờ, nếu các lá phiếu còn bỏ quên anh thì quả thực chúng ta nên quên luôn cái lễ trao giải ấy. 

    Anh đã có một mùa giải xứng đáng với mấy chữ “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Câu chuyện lúc này là nước Anh phải giữ anh lại, không phải vì mức lương, không phải vì tuổi tác, mà bởi vì giải đấu không thể mất đi huyền thoại sống dễ dàng như thế được.

    Dũng Phan • 13 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay