Kane dính chấn thương mắt cá trong trận đấu với Man United hôm 13/1. Sau trận đấu đó, các bác sỹ dự đoán tiền đạo người Anh sẽ cần ít nhất bảy tuần để có thể hồi phục. Do đây là một kiểu tái phát chấn thương nên thời gian dưỡng thương có thể còn dài hơn. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy năm tuần, người ta đã thấy Kane trở lại tập luyện. Từ đầu tuần này, anh đã tập bình thường với toàn đội. Trước trận gặp Burnley, HLV Mauricio Pochettino tuyên bố anh đủ thể lực để ra sân.
Chứng kiến quá trình hồi phục của Kane, HLV Pochettino đã phải thốt lên kinh ngạc. Ông gọi anh là một “con thú”. Ông cũng tỏ ra ngạc nhiên trước khát khao được chơi bóng của anh. Vì khát khao ấy, anh luôn cố gắng thúc đẩy bản thân vượt qua những đau đớn và giới hạn thể chất. Tất nhiên, không phải lúc nào việc bắt ép cơ thể cũng là điều tốt. Nên Pochettino mới nói ông và ban huấn luyện cùng tổ y tế sẽ bàn thảo rất kỹ trước khi quyết định có sử dụng Kane hay không, và sử dụng anh tới mức độ nào.
Tất nhiên, Kane thì muốn thi đấu càng nhiều càng tốt. Ngoài chuyện cá tính, còn là vấn đề danh hiệu. Trước khi chấn thương, anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nhưng bây giờ thì anh đã tụt xuống vị trí thứ tư, dưới Aubameyang, Salah và Aguero. Rất may là khoảng cách vẫn chưa quá lớn. Kane, với 14 bàn, chỉ kém Aguero và Salah có 3 bàn. Nhưng như thế cũng có nghĩa là anh càng có lý do để sốt ruột.
Alli cũng sắp trở lại Sau Kane, Tottenham sẽ chào đón Dele Alli trở lại sớm hơn dự kiến. Tiền vệ người Anh dính chấn thương gân khoeo hôm 22/1 và được dự đoán sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Nhưng sau chưa đầy 1 tháng anh đã bắt đầu tập luyện trở lại (tập nhẹ) và nếu không có gì thay đổi, sẽ trở lại đội hình Tottenham từ tuần sau. |