Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea trên miệng bẫy
Minh Tâm • 10:25 ngày 14/08/2017
Thất bại 2-3 trước Burnley trên sân nhà có thể chỉ là nỗi đau đầu tiên của Chelsea trong một hành trình gian khó. Đoàn quân của HLV Anotinio Conte giờ đây đối mặt với bao vấn đề từ nhân sự, lối chơi, cho đến mâu thuẫn nơi hậu trường.
    Nếu không có những bước đi tỉnh táo, Chelsea có thể sập bẫy, rơi vào hố sâu khủng hoảng để rồi tự hủy hoại mình như mùa giải 2015/16.

    Bóng ma cũ hiện về
    Chelsea hiện tại có khá nhiều điểm tương đồng so với mùa giải thảm họa 2015/16. Khi đó, họ cũng bước vào Premier League với vị thế bảo vệ ngai vàng. Song sự chuẩn bị sơ sài cùng những mâu thuẫn nội bộ đã khiến Chelsea rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, để rồi chỉ về đích ở vị trí thứ 10.

    Hè 2015, Chelsea ngủ quên trên thị trường chuyển nhượng. Trong giai đoạn đầu của kỳ mua sắm, họ chỉ tăng cường các cầu thủ trẻ như Nathan, Danilo Pantic, Baba Rahman… Mãi tới khi “phiên chợ” mua sắm sắp đóng cửa, sân Stamford Bridge mới tăng cường được một cầu thủ đã thành danh là Pedro. Sự chuẩn bị sơ sài đó là một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea hụt hơi từ giai đoạn xuất phát để rồi sau đó chìm sâu trong cả mùa bóng.

    Tháng 8/2015, Chelsea cũng đánh mất Community Shield vào tay Arsenal như mùa này. Tiếp đó, ở trận mở màn Premier League, thủ môn Thibaut Courtois nhận thẻ đỏ, để rồi Chelsea mất điểm trước đối thủ yếu Swansea trên sân nhà trong trận hòa với tỷ số 2-2. Những gì diễn ra với Chelsea hiện nay không khác nhiều lắm với hai năm trước. Trong trận ra quân Premier League 2017/18 thứ Bảy vừa qua, đoàn quân của HLV Antonio Conte có tới hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu, khiến nhà ĐKVĐ phơi áo 2-3 trước Burnley ngay tại thánh địa Stamford Bridge.

    VIDEO: Chelsea 0-2 Burnley

    Bóng ma khủng hoảng của mùa giải 2015/16 đang quay về ám ảnh Chelsea. Hai năm trước, HLV Jose Mourinho nảy sinh mâu thuẫn với chủ công Eden Hazard. Còn hiện nay, HLV Conte và cây săn bàn chủ lực mùa trước là Diego Costa không thèm nhìn mặt nhau.

    Những yếu tố dẫn đến một cuộc khủng hoảng đều đang hiện diện ở sân Stamford Bridge. Sự rạn nứt nơi hậu trường cùng quá trình chuẩn bị sơ sài cho mùa giải đã làm suy giảm sức mạnh của Chelsea. Thất bại 2-3 trước Burnley ngày thứ Bảy vừa qua có thể là khởi đầu cho một hành trình tuột dốc, nếu ban lãnh đạo CLB không sớm giải quyết những vấn đề của đội bóng.

    Thất thế từ vạch xuất phát
    Sau lượt trận đầu, Chelsea tụt lại phía sau so với các đối thủ cạnh tranh Arsenal, Man City và Man United. Mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn cho nhà ĐKVĐ, do lịch thi đấu của họ thời gian tới vô cùng khắc nghiệt. Từ nay cho tới hết tháng 9, Chelsea sẽ phải lần lượt đối đầu 3 ông lớn là Tottenham, Arsenal và Man City. Ngoài ra, những cuộc chạm trán với các đội bóng có thực lực như Everton hay Leicester cũng được dự báo không hề dễ dàng.


    Bất lợi cho Chelsea là trong giai đoạn khó khăn này, HLV Conte không có được lực lượng tốt nhất. Eden Hazard sẽ vắng mặt cho tới giữa tháng 9. Pedro và tân binh Tiemoue Bakayoko cũng không chắc kịp trở lại thi đấu cho nhà ĐKVĐ Premier League trong trận derby London với Tottenham vào tuần tới.

    Tình hình nhân sự của Chelsea càng thêm bi đát sau khi Gary Cahill và Cesc Fabregas bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Burnley. Trong đó, Cahill sẽ bị treo giò tới 3 trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đội hình rách nát hiện nay sẽ khiến Chelsea vô cùng khó khăn trong giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt.

    Thất bại 2-3 trước Burnley là tín hiệu báo trước cho một mùa giải khó khăn. Nếu tiếp tục gây thất vọng trong các trận cầu lớn sắp tới, Chelsea sẽ bị dìm xuống đáy. Lúc đó họ sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu rộng như những gì đã xảy ra ở mùa giải 2015/16.

    Không có chuyện Conte bị học trò làm phản!

    Sau khi Chelsea thất bại trước Burnley, có nhiều ý kiến cho rằng HLV Antonio Conte đang đi vào vết xe đổ của Jose Mourinho. Nhưng tôi cho rằng thực tế không đến nỗi quá bi đát như thế. Thất bại trước Burnley, theo tôi, chỉ là một tai nạn. Cách các cầu thủ Chelsea thể hiện sau khi bị dẫn 0-3 và mất 2 người cho thấy không có chuyện các trụ cột của The Blues phản thầy. Đó là nhờ Conte đã biết loại đi những “mầm mống” phản loạn: Costa bị cô lập, Matic bị bán và Terry thì tự chọn cách ra đi.

    Vấn đề của Conte là ông vẫn chưa có được những con người tốt nhất. Hai cầu thủ quan trọng là Hazard và Bakayoko chưa thể ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, như Conte đã nói, Chelsea cần thêm 3 cầu thủ mới cho mùa giải mới. Thất bại trước Burnley chắc chắn sẽ khiến các sếp ở Stamford Bridge phải cân nhắc kỹ hơn lời Conte nói. Mà khi Conte đã có đủ người mà ông muốn, thì hãy coi chừng...
    BLV ANH QUÂN
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội