Bóng Đá Plus trên MXH

Cái tát của Burnley nhắc Chelsea phải hành động khẩn trương
Nguyên Phong • 10:23 ngày 13/08/2017
Trận thua trước Burnley chỉ là hiện thực hóa của những vấn đề trong đội hình mà HLV Antonio Conte đã cảm nhận được trước khi mùa giải bắt đầu. Conte cần phải được chi tiêu để giải quyết tận gốc chúng.
    Conte là một chiến lược gia đại tài. Không ai có thể nghi ngờ điều đó khi Conte biến sơ đồ 3 hậu vệ thành một trào lưu ở Ngoại hạng Anh và giúp Chelsea băng băng tiến về ngôi vương giải đấu này mùa trước. Dù vậy, đến “tuyệt trí” như Gia Cát Lượng cũng cần có “Ngũ Hổ Tướng” trong tay mới làm nên đại nghiệp, Conte cũng cần sở hữu những quân bài trung thành, chất lượng mới có thể giúp Chelsea bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải được dự báo càng thêm phần khốc liệt.

    Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic, Victor Moses và John Terry là những người đã góp công giúp Chelsea lên ngôi ở mùa giải trước và vắng mặt ở trận mở màn mùa 2017/18. Có người chấn thương, người treo giò, người giờ đã khoác áo đội khác và người còn lại vẫn thuộc biên chế The Blues nhưng vất vưởng vì tương lai bấp bênh. 

    Đó là tài năng, là kinh nghiệm, là thủ lĩnh tinh thần có thể thúc đẩy đồng đội tiến lên phía trước, là số lượng hùng hậu mà Conte cần, nhưng ông đã mất đi mà không có sự thay thế xứng đáng. Gary Cahill đảm nhiệm trọng trách ở phòng thay đồ mà Terry để lại, nhưng anh dính thẻ đỏ chỉ sau 14 phút ở trận đầu tiên là đội trưởng của Chelsea ở Ngoại hạng Anh.

    Cahill bị đuổi khỏi sân chỉ sau 14 phút thi đấu
    Cahill bị đuổi khỏi sân chỉ sau 14 phút thi đấu

    Hazard chấn thương và người đá chính thay anh trong trận đấu với Burnley là Jeremie Boga, cầu thủ 20 tuổi có trận ra mắt Ngoại hạng Anh không thể đen đủi hơn. Vì Cahill thẻ đỏ, Boga chỉ được thi đấu 18 phút trên sân rồi bị thay ra. Michy Batshuayi chưa đủ tầm thay Costa lĩnh xướng hàng công, trong khi Cesc Fabregas kết thúc trận đấu sớm vì nhận 2 thẻ vàng. 

    Sự thiếu chiều sâu của đội hình, thứ mà Conte đã nhiều lần cảnh báo tới BLĐ Chelsea trước khi Ngoại hạng Anh 2017/18 khởi tranh, đã khiến họ là đội đương kim vô địch đầu tiên để lọt lưới tới 3 bàn ở trận mở màn mùa giải mới. Có một Conte im lặng hơn rất nhiều bên đường biên khi Chelsea bị Burnley hủy diệt, bởi ông chẳng thể làm gì hơn khi bên cạnh chỉ là những cầu thủ trẻ như Charly Musonda, Kyle Scott hay Kenedy đang khởi động.

    Điểm sáng duy nhất trong buổi chiều ảm đạm trên sân Stamford Bridge là Alvaro Morata. Vào sân từ băng ghế dự bị, Morata chơi rất nhiệt, truyền lửa cho đồng đội, ghi bàn và kiến tạo. Thế nhưng, một cánh én là không đủ giúp Chelsea thoát khỏi thất bại. Và liệu cánh én đó có còn bay được trong cơn bão giông sắp tới?

    Morata là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea trong trận thua Burnley
    Morata là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea trong trận thua Burnley

    Tuần sau, Chelsea sẽ phải làm khách của Tottenham mà thiếu đi Cahill và Fabregas. Họ sẽ đụng độ Arsenal, Everton và Man City trước khi tháng Chín khép lại. Chelsea còn đó đấu trường Champions League để phân bổ lực lượng. Với lịch thi đấu dày hơn mùa trước, không có gì đảm bảo lực lượng vốn mỏng của Chelsea sẽ không tiêu hao thêm vì chấn thương.

    Vì thế, câu thần chú “làm việc, làm việc, làm việc” của Conte mỗi khi gặp khó khăn, có lẽ nên biến thành “tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu tiền”. Nếu không, những thảm họa như trận gặp Burnley sẽ còn xuất hiện ở mùa giải này. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội