McTominay - người được cho nghỉ ngơi ở trận thua 1-2 của Man United trước Sheffield United, đã trở lại đội hình chính trong chuyến viếng thăm sân Emirates của Arsenal đêm qua. Tuy nhiên, ngôi sao người Scotland đã gặp vấn đề về sức khỏe ngay từ thời điểm bắt đầu trận đấu với những dấu hiệu cho thấy bị ảnh hưởng bởi dạ dày.
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United đã cố gắng thi đấu, nhưng vấn đề ngày càng nghiêm trọng và cuối cùng được rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Anthony Martial ở phút 37. Cung cấp thông tin cập nhật về McTominay sau trận đấu, đại diện của Man United cho biết cầu thủ này đang bị đau bụng.
''Đó là dạ dày của Scott, có thể là đồ ăn trong khách sạn nhưng dù là gì thì cậu ấy cũng phải vật lộn. Vì vậy, chúng tôi phải đưa cậu ấy ra sân'', HLV Ole Gunnar Solskjaer giải thích.
Cũng theo Solskjaer, McTominay sẽ nhanh chóng bình phục trước màn tiếp đón Southampton trên sân Old Trafford vào đêm thứ Ba tuần sau. Cầu thủ 24 tuổi là một trong những ngôi sao giúp Man United đang có cơ hội tranh giành ngôi vương Ngoại hạng Anh và đã có 27 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đến thời điểm hiện tại.
Chia sẻ về trận hòa không bàn thắng với Arsenal, HLV Solskjaer tỏ ra hài lòng về những gì các học trò làm, đặc biệt là sau trận thua sốc Sheffield United giữa tuần qua. Lúc này, Man United vẫn đứng thứ 2 trên BXH với 3 điểm kém đội đầu bảng Man City nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
''Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn hơn để giành chiến thắng trong trận đấu này. Đó là một màn trình diễn tốt, phòng ngự tốt. Hai cơ hội rõ ràng trong hiệp hai nhưng tiếc không thể ghi được bàn. Tôi rất vui vì những gì các cầu thủ thể hiện. Trận hôm thứ Tư thật đáng thất vọng, nhưng hôm nay chúng tôi cảm thấy họ đã làm được những gì đáng ra phải làm'', HLV Solskjaer chia sẻ.