Calafiori gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2024 từ Bologna với mức phí chuyển nhượng là 42 triệu bảng sau một số cuộc thảo luận giữa cả ba bên (hai đội bóng và người đại diện của Calafiori). Hậu vệ người Italia hiện đang hạnh phúc tại đội chủ sân Emirates và vừa tiết lộ biện pháp rất khác thường của HLV Arteta để cố gắng thuyết phục anh khoác áo The Gunners.
"Tôi ngay lập tức ấn tượng về việc ông ấy quan tâm tìm hiểu tôi như thế nào, tính cách ra sao, và cả gia đình tôi nữa. Một ngày nọ, Mikel gửi cho tôi một số bức ảnh gia đình tôi qua điện thoại và mong muốn được nghe tôi nói về ý nghĩa của từng thành viên trong gia đình đối với tôi.
Trước đây, chưa từng có chuyện gì như thế này xảy ra với tôi, tôi không nói rằng ông ấy đã thuyết phục được tôi chỉ bằng chuyện này nhưng chắc chắn đây là một khoảnh khắc quan trọng, mang tính quyết định đến việc lựa chọn gia nhập Arsenal của tôi", Calafiori chia sẻ trên Daily Mail.
Đầu mùa, Calafiori gặp một số khó khăn tại Arsenal vì chấn thương và chưa quen môi trường mới. Tuy nhiê, anh đã nhanh chóng vượt qua để trở thành cầu thủ chủ chốt trong hàng phòng ngự của Arsenal mùa này, góp phần giúp Pháo thủ một lần nữa có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League (nhưng đang bị Liverpool bỏ xa tới 12 điểm trên BXH). Cầu thủ 22 đã có 17 lần ra sân cho Arsenal tại giải Ngoại hạng, 26 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa và nhanh chóng trở thành một mắt xích vững chắc của Pháo thủ thành London.
Calafiori hiện đang trở về khoác áo ĐT Italia cho 2 trận tứ kết Nations League với Đức. Anh sẽ trở lại London vào ngày 24/3 để chuẩn bị cho trận đấu Premier League của Pháo thủ với Fulham vào ngày 2/4.