Bóng Đá Plus trên MXH

Cái khó của MU nếu Ruben Amorim ở lại

07 phút trước
MU đã bày tỏ sự tin tưởng cao độ với Ruben Amorim bất chấp thất bại tại chung kết Europa League. Nhưng điều đó buộc Quỷ đỏ phải đối mặt thách thức rất lớn về con người và lối chơi. MU có sẵn sàng cho điều này?

    Amorim sẽ chỉ sử dụng đúng một sơ đồ là 3-4-3 và kiên quyết không dùng sơ đồ khác vì bất cứ lý do gì

    Amorim không phải mẫu HLV linh hoạt

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trung thành tuyệt đối với sơ đồ 3-4-2-1 – lối chơi đã làm nên tên tuổi tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, vấn đề là đội hình hiện tại của Man United gần như không ai phù hợp với sơ đồ này.

    Liverpool từng cân nhắc bổ nhiệm Amorim nhưng nhanh chóng gạt đi khi nhận thấy sự không ăn khớp với đội hình, và họ đã lên ngôi vô địch Premier League cùng Arne Slot. Ngược lại, Man United nhìn vào đội hình của mình, nhận ra sự hỗn loạn đến mức… không thể chọn nổi một HLV phù hợp.

    Tín hiệu tích cực duy nhất là Sir Jim Ratcliffe – người mới thâu tóm quyền điều hành bóng đá tại Old Trafford – cuối cùng cũng xác định được điểm chung giữa các cầu thủ mà các đời HLV khác nhau để lại: tất cả đều không thể chơi theo sơ đồ 3-4-2-1. Đó là bài toán tưởng như hài hước nhưng lại là hiện thực phũ phàng.

    Trận chung kết Europa League là một màn trình diễn tồi tệ. Tottenham chơi chậm, chuyền bóng trung bình mỗi 52 giây một lần, nhưng vẫn giành chiến thắng dễ dàng.

    Hầu hết những cơ hội ít ỏi mà Man United tạo ra đều đến từ sai lầm của đối thủ, không phải từ hệ thống hay chiến thuật rõ ràng nào. Amad Diallo và Alejandro Garnacho có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng chẳng thể cứu vãn cả một hệ thống rệu rã.

    Phong độ tại châu Âu hóa ra chỉ là lớp sơn bóng bẩy. Trở lại giải quốc nội, những trụ cột như Casemiro hay Maguire tiếp tục thể hiện sự chậm chạp, dễ bị khai thác.

    Câu nói của Bruno Fernandes sau trận thắng chật vật Ipswich hồi tháng Hai – rằng Amorim đã “sốc” khi thấy một tân binh như Ipswich có thể chơi hay đến thế – chỉ cho thấy khoảng cách giữa môi trường Premier League và các giải đấu khác lớn đến mức nào.

    Cần một cuộc đại tu triệt để

    Hầu hết cầu thủ MU đều không hợp với sơ đồ 3-4-3 và có thể sẽ ra đi hàng loạt

    Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Amorim, Man United sẽ cần một cuộc đại tu triệt để. Trong đội hình đá chính ở Bilbao, chỉ có vài cái tên như Lenny Yoro, Patrick Dorgu hay Mason Mount là có thể thích nghi. Fernandes – dù là đội trưởng – cũng chưa cho thấy vai trò rõ ràng trong sơ đồ 3-4-2-1. Nhưng một cuộc đại tu như thế sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu bảng – số tiền mà Man United hiện không có.

    Sau khi thất bại trong việc giành suất dự Champions League, ngân sách chuyển nhượng của Man United càng eo hẹp. Câu hỏi đặt ra: Ai còn muốn gia nhập một đội bóng đang suy tàn? Thực tế cho thấy nhiều cầu thủ đã thăng hoa sau khi rời Old Trafford: McTominay thăng hoa tại Serie A cùng Napoli, Rashford hồi sinh tại Aston Villa, Antony tỏa sáng ở Betis. Ngược lại, Kobbie Mainoo – người hùng tại chung kết FA Cup mùa trước – giờ chỉ là cái bóng mờ.

    Trong quá khứ, Man United có thể “vung tiền mua lại thành công”. Giờ đây, với các quy định tài chính nghiêm ngặt, điều đó không còn khả thi. Dự án xây sân mới càng khiến ngân sách eo hẹp. Để tồn tại, Man United phải bán cầu thủ. Rashford, Sancho và Antony có thể mang về khoảng 90 triệu bảng. Garnacho – người bất mãn vì bị đẩy lên ghế dự bị ở trận chung kết – cũng có thể ra đi nếu nhận được đề nghị khoảng 60 triệu. Cả Fernandes, Mainoo hay Hojlund cũng không còn “bất khả xâm phạm”.

    Dấu hỏi tại MU

    Sir Jim sẽ quyết định vẫn đánh bạc với Amorim?

    Dù vậy, ban lãnh đạo Man United vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào Amorim. HLV người Bồ Đào Nha thậm chí đã sẵn sàng ra đi mà không đòi bồi thường, nhưng CLB vẫn giữ ông lại. Fernandes, Shaw và Dalot đều công khai ủng hộ nhà cầm quân này. Họ tin Amorim là người phù hợp để dẫn dắt cuộc tái thiết dài hạn.

    “Câu hỏi lớn là liệu chúng tôi có đủ tốt để khoác áo Man United không”, Luke Shaw phát biểu. “Chúng tôi đã đánh mất niềm tin vào bản thân. Và chúng tôi xin lỗi người hâm mộ”.

    Bruno Fernandes thì giữ lập trường rõ ràng: “Tôi sẽ ở lại cho đến khi CLB nói rằng tôi nên rời đi. Nhưng nếu họ cần bán tôi để tái đầu tư, tôi cũng không phàn nàn. Đó là bóng đá”. Anh cũng khẳng định: “Tôi vẫn tin Ruben là người phù hợp. Đôi khi điều đó khó thấy, nhưng tôi tin tưởng vào ông ấy”.

    Khi ngay cả HLV và đội trưởng đều sẵn sàng ra đi vì lợi ích CLB, câu hỏi dành cho Man United không còn là “ai sẽ đi?” nữa, mà là: “Họ còn đủ kiên nhẫn để đi tiếp với Amorim – hay sẽ lại bắt đầu từ con số không?”.

    Trung Nghĩa • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay