Trước khi hành động, Two-Face đều tung đồng xu để đưa ra quyết định ở hai mặt sấp-ngửa. Cho nên Two-Face không phải khi nào cũng xấu hoàn toàn.
Bộ mặt của Man United đến thời điểm này cũng như Two-Face. Không phải là đội bóng thất bại hoàn toàn, nhưng nếu bảo đây là đội bóng thành công thì “lạc quan tếu”. M.U là đội bóng đã thắng Chelsea đang lên như diều gặp gió của HLV Frank Lampard, và không chỉ một, mà tới hai lần.
Đây là đội bóng đã chặn đứng được mạch toàn thắng của Liverpool, cầm hòa Arsenal trong thế dẫn trước. Nhưng cũng là Man United đấy, lại dễ dàng để thua những Crystal Palace, West Ham, Newcastle, và bị Wolves, AZ cầm hòa rất tội nghiệp. Trước các đối thủ trong nhóm Big 6 (chúng ta tạm thay bằng Leicester), Man United là kẻ bất bại, thể hiện một bộ mặt rất tích cực, lối đá rất nhuần nhuyễn, và thể hiện phẩm chất “anh lớn”.
Nhưng khi gặp các đội bóng nhỏ hơn, bộ mặt thứ hai của “Two-Face” Man United hiện ra: tinh thần bạc nhược, tấn công bế tắc, còn các trụ cột chơi dưới sức. Marcus Rashford là tiêu biểu của hình hài M.U lúc này, ở các trận cầu chúng ta gọi là nhỏ, anh ta theo đó cũng …nhỏ. Còn các trận cầu được coi là lớn, lập tức anh ta lớn bổng. Tóm lại, M.U và cá nhân Rashford đang gây hoang mang cho tất cả vì cách họ chiến đấu trong mùa giải này.
Điều đó nói lên 2 vấn đề: thứ nhất là M.U đang rất thiếu ổn định. Quỷ đỏ không duy trì được sự tập trung, sức mạnh, và tinh thần trong các trận đấu liên tục. Và thứ hai là M.U đang có khả năng tịnh tiến về một đội bóng hạng trung.
Một kiểu giống như Wolves của mùa giải trước. Họ khiến các đội bóng trong nhóm Big 6 phải ngán, và ngang tài ngang sức với các đội bóng hạng trung. Vấn đề ở chỗ đây là Man United, một cái tên khủng. Cho nên thật khó để chấp nhận một sự thật là đội bóng lớn này thay vì cạnh tranh ngôi vô địch, lại thành chuyên gia “gặt điểm” của các ông lớn.
Bởi vậy hãy nhìn theo hướng tích cực là M.U đang hồi xuân đi, 3 chiến thắng liên tục cùng 1 trận hòa trên thế thắng trước Liverpool rõ ràng là điều đáng để hy vọng.
Ngày 5/12, Man United sẽ đối đầu với Tottenham. Trước đó, trọn vẹn cả tháng 11, tất cả đối thủ của MU đều là những đội bóng nhỏ. Kết quả với 6 CLB ấy sẽ có ý nghĩa trong việc định hình được bộ mặt “Two-Face” của M.U.