Vài ngày sau khi bị HLV Didier Deschamps bỏ rơi trong danh sách ĐT Pháp cho loạt trận giao hữu sắp tới với Hà Lan và Nga, Ben Arfa tỏa sáng trước GFC Ajaccio khi góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong trận thắng 3-0 của Nice. Được bố trí đá hộ công sở trường thay vì chơi dạt cánh như trước, Ben Arfa trở thành điểm nổ của Đại bàng nhỏ.
Mọi đường tấn công của Nice đều qua chân của tiền vệ công 29 tuổi này. Không những thế, những pha đi bóng khéo léo của Ben Arfa khiến hàng thủ GFC Ajaccio liên tục bị xé toang. Ngoài ra, hai đối tác trên hàng công của Ben Arfa là Alassane Plea và Valere Germain cũng đang có phong độ rất cao. Tất cả đã giúp Nice có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Ligue 1.
Nếu Plea là người nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 sau đường dọn cỗ của Ben Arfa, thì Germain kiến tạo cho Jean Michael Seri ấn định chiến thắng 3-0. Bộ ba này đã in dấu giày vào cả 7 bàn thắng gần nhất của Đại bàng nhỏ và đặc biệt, họ thường xuyên kiến tạo cho nhau trong mỗi đợt tấn công của đội.
Việc hạ gục GFC Ajaccio không chỉ giúp Nice lên vị trí thứ 3 BXH (đang kém đội nhì bảng Monaco 5 điểm) và dần hiện thực hóa giấc mơ Champions League, đấy còn là câu trả lời của Ben Arfa với Deschamps.
Ben Arfa thừa nhận anh vẫn nuôi hy vọng dự EURO và nếu duy trì phong độ thuyết phục, anh xứng đáng được Deschamps mang tới EURO 2016. Vẫn còn 3 tháng để cựu cầu thủ Lyon này phấn đấu cho một suất trong đội hình Les Bleus. Hãy chờ xem.
HLV Puel cay cú PSG Sau khi chứng kiến cảnh PSG gục ngã ngay trên sân nhà trước Monaco, HLV Claude Puel (ảnh) của Nice rất “cay” đội bóng thủ đô. Bởi theo nhà cầm quân 54 tuổi, PSG đã nhường cho Monaco để đội bóng này đoạt ngôi á quân. “Nice và Lyon (đội bóng cũ của Puel) đang đánh mất dần hy vọng đoạt ngôi á quân vì trận thua khó hiểu của PSG. Monaco đang là đội được lợi nhất”, HLV Puel nhấn mạnh trên tờ L’Equipe. |