Bóng Đá Plus trên MXH

Bản lĩnh đại chiến sẽ giúp Liverpool vượt qua Leicester
Việt Dũng • 13:43 ngày 26/12/2015
Mùa Giáng Sinh năm nay đang không trọn vẹn với người Liverpool, khi họ phải hứng chịu những cơn mưa xối xả suốt nhiều ngày qua. Kỳ nghỉ lễ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn với thành phố cảng nếu họ để thua Leicester City vào lễ Tặng Quà.

    BẢN LĨNH THẾ CHÂN TƯỜNG

    Chắc chắn Liverpool không muốn trận đấu thứ 4000 của họ ở hạng đấu cao nhất nước Anh trở thành một cơn ác mộng. Lịch sử đứng về phía The Kop, khi đội bóng này đã bất bại suốt 9 trận gần nhất vào ngày lễ Boxing Day, và không thua trong 5 lần gần nhất đụng độ Leicester, trong đó có 3 chiến thắng. Có điều, hiện tại lại thuộc về đội khách.

    Chặng tourmalet tưởng như sẽ vùi dập “cơn gió lạ” Leicester, nhưng trải qua 3 trận gặp các “đại gia” Ngoại hạng, thầy trò Claudio Ranieri vẫn sống khỏe, nếu không muốn nói là còn bay cao hơn trước với những chiến thắng trước Everton, Chelsea và hòa M.U trên thế thắng. Trái lại, Liverpool đang ở ngưỡng cửa khủng hoảng sau khi trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

    Một cách khách quan, Liverpool lúc này đang ở thế cửa dưới so với Leicester. Họ thua cả về phong độ hiện tại, khả năng công thủ lẫn thứ hạng trên BXH. Như để khiến nỗi buồn của người Merseyside thêm sâu sắc, The Kop đang hứng chịu tới 9 ca chấn thương, tức là nhiều "bệnh binh" thứ nhì giải Ngoại hạng, chỉ kém Newcastle. Chẳng phải vô cớ mà dù được đá ở Anfield, giới chuyên môn cũng không đánh giá cao các học trò của Juergen Klopp.

    Liverpool của Klopp vẫn chưa bao giờ có đội hình lành lặn
    Liverpool của Klopp vẫn chưa bao giờ có đội hình lành lặn

    Nhưng chính trong bối cảnh có phần u ám này, người hâm mộ Liverpool lại có nhiều lý do để… lạc quan. Bởi kể từ khi tới Anfield, khác biệt lớn nhất chiến lược gia người Đức mang lại cho CLB thành phố cảng không phải là cải thiện thứ hạng hay lối chơi mà là bản lĩnh trong những trận đấu quan trọng, điều đã giúp họ đánh bại Man City và Chelsea với những tỉ số cách biệt. Lối chơi của các đội bóng dưới quyền Klopp luôn thiên nhiều về cảm xúc, càng trong khó khăn họ lại càng mạnh mẽ.

    Lúc này, Liverpool chưa chạm đáy khủng hoảng, cũng chẳng đến mức rơi vào thế chân tường, nghìn cân treo sợi tóc như M.U của Louis van Gaal hay Chelsea ở giai đoạn cuối thời Jose Mourinho. Nhưng thất bại thảm hại trên sân nhà trước Leicester trong một ngày lễ thiêng liêng sẽ là điều không thể chấp nhận với niềm tự hào của các CĐV The Kop. Chưa kể, một trận thua nữa sẽ đẩy họ rơi vào cuộc khủng hoảng thật sự.

    NHIỀU TÍN HIỆU VUI VỀ NHÂN SỰ

    Dù đang sở hữu tới 9 cầu thủ chấn thương, nhưng Klopp có thể hài lòng khi 2 nhân vật quan trọng trong số đó đang tập luyện bình thường trở lại. Thủ thành Simon Mignolet đã không ra sân ở trận thua Watford, nhưng anh có thể sẽ kịp hồi phục ở trận đấu quan trọng tối nay. Sẽ là thảm họa nếu như Adam Bogdan tiếp tục bắt chính, sau màn trình diễn lập cập như... răng bà lão khiến Liverpool lọt lưới 3 quả trên sân Vicarage Road.

    Bogdan khiến Liverpool thua thảm Watford
    Bogdan khiến Liverpool thua thảm Watford

    Một trường hợp khác của Liverpool dự kiến sẽ trở lại là trung vệ Dejan Lovren. Cầu thủ người Croatia sẽ là bổ sung vô cùng quan trọng cho hàng thủ The Kop trong bối cảnh trung vệ số một Martin Skrtel phải nghỉ thi đấu dài hạn. Khả năng chơi đầu tốt của Lovren cũng sẽ hạn chế phần nào nguy cơ phải đón nhận các bàn thua của “Lữ đoàn Đỏ” ở những pha bóng cố định. Bên cạnh anh, Mamadou Sakho cũng đã trở lại từ vòng đấu trước.

    Trên tuyến đầu, Liverpool chưa hết bế tắc khi chân sút số một Daniel Sturridge vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương, dự kiến còn phải ngồi ngoài thêm 9 ngày nữa. Như vậy, Christian Benteke có thể sẽ được Klopp tin tưởng sau cuộc trò chuyện cởi mở giữa 2 người, nhất là khi Roberto Firmino liên tiếp gây thất vọng với những trận cầu mờ nhạt trong vai trò dẫn dắt hàng công.

    Nhìn chung, tình hình lực lượng của Liverpool lúc này không tệ hơn các trận đấu trước, tính từ thời điểm Klopp được bổ nhiệm (nếu Lovren và Mignolet cùng trở lại). Cộng thêm một lối chơi quả cảm và bản lĩnh đại chiến đang dần trở thành "đặc sản" dưới thời chiến lược gia người Đức, The Kop hoàn toàn đủ sức "tặng quà" cho người hâm mộ và chặn đứng đà thăng tiến của Leicester.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay