Trước trận hòa 2-2 với Southampton hôm thứ Bảy, Arsenal vẫn kiên quyết giữ chân Emery cho đến cuối mùa 2019/20. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi kể từ sau kết quả đáng thất vọng trước Southampton, cộng thêm thứ hạng hiện tại cùng cơn thịnh nộ từ fan đội nhà. Pháo thủ đã trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng tại Premier League, qua đó có nguy cơ lỡ hẹn với Champions League mùa thứ 4 liên tiếp.
Trên các khán đài, biểu ngữ "Emery out" xuất hiện ngày một dày đặc. Các fan Arsenal thậm chí còn đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ cáo buộc hệ thống lãnh đạo của Pháo thủ điều hành thiếu mục đích, trách nhiệm, qua đó dẫn tới tình trạng đội bóng ngày càng tụt dốc.
Suốt 2 tháng qua, Arsenal của Emery chỉ có 1 chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, thành tích tệ nhất của đội bóng trong hơn 2 thập kỷ. Cựu thuyền trưởng PSG được bổ nhiệm vào đầu mùa giải trước, sau khi từ chối hợp tác với Mikel Arteta, trợ lý của Pep Guardiola tại Man City.
Dù vậy, sau những gì đang xảy ra, Arsenal đang suy nghĩ lại. Theo truyền thông Anh, Pháo thủ cân nhắc mời lại Arteta lên dẫn dắt đội bóng thay Emery. Cựu tiền vệ 37 tuổi hiện là "cánh tay phải" của Guardiola, và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của Man City nhiều năm qua.
Một cái tên nữa được Arsenal lưu tâm là Max Allegri, thuyền trưởng cũ của Juventus. Chiến lược gia 52 tuổi hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị Juve sa thải hồi tháng 5 vừa qua. Bản thân Allegri được cho đang tích cực trau dồi tiếng Anh để tìm kiếm thêm cơ hội việc làm.