Trên sân nhà Emirates, lại trước một đối thủ có nguy cơ xuống hạng cao nhất mùa này như Southampton nhưng Arsenal đã có một trận đấu vô cùng thất vọng. Họ để đối phương dứt điểm tới 21 lần trong khi bản thân chỉ sút được 12 lần. Chưa dừng lại ở đó, các sai lầm tai hại nơi hàng phòng ngự khiến Pháo thủ 2 lần để Southampton vượt lên dẫn trước.
Nếu Alexandre Lacazette không tỏa sáng với một cú đúp, đặc biệt là bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, Arsenal đã không thể giữ lại 1 điểm. Nhưng 1 điểm này đâu thể làm hài lòng người hâm mộ Arsenal.
Cả trong và sau trận đấu, 4 phía khán đài Emirates đồng loạt la ó các cầu thủ và đặc biệt là HLV Emery. Đã có những biểu ngữ đòi BLĐ phải sa thải chiến lược gia người Tây Ban Nha. Một cơn bão chỉ trích cũng hình thành và lan tỏa trên mạng xã hội. Trước sức ép khủng khiếp đó, Emery cố trấn tĩnh:
"Đội bóng vẫn luôn ủng hộ tôi mỗi ngày và vì thế tôi phải có trách nhiệm. Tôi biết mình có thể làm tốt hơn, tôi có thể cải thiện những màn trình diễn của học trò và tôi sẽ cố gắng làm được thế. Công việc của tôi là phân tích các thông tin và đem lại sự tự tin cho cầu thủ.
Thật khó khăn nhưng chúng tôi cần hướng về phía trước vào ngày mai. Sau khi phân tích xong trận đấu này, chúng tôi cần chuẩn bị cho trận đấu sân nhà sắp tới vào thứ Năm. Chúng tôi đều biết mình phải thực sự kết nối với người hâm mộ. Các cầu thủ đều cảm thấy 1 điểm là không đủ. Những gì chúng tôi cố gắng, cả cá nhân lẫn tập thể đều để giành chiến thắng".