Mùa giải này, khi M.U, Chelsea và Man City sa sút, Arsenal được đánh giá cao cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đến giữa tháng 1/2016, Pháo thủ còn đứng đầu bảng. Thế nhưng, với việc chỉ có 5 chiến thắng trong 14 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đã bị Leicester bỏ xa trong cuộc đua vô địch.
Hiện tại, thầy trò HLV Arsene Wenger kém đội đầu bảng Leicester 10 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh còn 4 vòng đấu nữa và gần như hết cơ hội vô địch. Do đó, Wenger cảm thấy xấu hổ khi không thể giúp Arsenal xưng vương Ngoại hạng Anh, lần đầu kể từ năm 2004.
Ông cho biết: “Chúng tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal đang kém nhiều điểm so với Leicester đang đứng đầu. Khi nhìn vào Leicester, có thể thấy họ không bị đánh rơi quá nhiều điểm. Tôi tin rằng tất cả các đội nhìn vào Leicester đều nghĩ rằng “tại sao họ có thể làm được như thế?”. Leicester đã nhiều lần giành chiến thắng 1-0 và có thể thấy họ vô cùng hiệu quả”.
“Sự thật là nhiều đội trong giải đấu tốt hơn Leicester, nhưng họ gặp phải vô số vấn đề. Leicester không có chấn thương, đồng thời chỉ phải thi đấu rất ít. Leicester đã bị loại khỏi FA Cup từ rất sớm. Họ khao khát và chơi hiệu quả. Arsenal cũng khao khát, nhưng chúng tôi có nhiều vấn đề và nhiều đấu trường phải căng sức”.
“Chúng tôi phải chiến đấu với Barcelona vào thứ tư, sau đó sáng thứ bảy phải làm khách trên sân Crystal Palace hoặc Everton. Nó khác biệt so với chỉ chơi 1 trận/tuần. Năm tới, tôi dự đoán Leicester sẽ gặp phải nhiều vấn đề hơn vì lịch thi đấu dày đặc”.