Ngay cả khi Tottenham vừa nhận thất bại đầu tiên ở mùa này khi thua Chelsea 1-4 trong trận derby London mà họ bị đuổi khỏi sân tới 2 người, thì cũng không thể phủ nhận được tài cầm quân xuất sắc của Postecoglou. Nhà cầm quân người Australia đã hoàn toàn chiếm được cảm tình cả trong lẫn ngoài sân cỏ không chỉ của người hâm mộ Spurs, mà của cả những fan trung lập.
Cái cách mà Postecoglou đang vận hành cùng Tottenham thắp sáng hy vọng cuộc đua Top 4 cho Gà trống, thậm chí là cuộc đua vô địch, nếu Spurs không dính những chấn thương đáng tiếc. Chỉ sau hơn 3 tháng, ông đã “lột xác” Tottenham từ một CLB trung bình mùa trước, “nát tươm”, khủng hoảng, nhất là sau khi đội trưởng huyền thoại Harry Kean ra đi, thành một trong những đội bóng đáng xem nhất giải Ngoại hạng mùa này.