Nếu nhìn vào số liệu thống kê sau trận thì Chelsea chẳng hề kém cạnh Everton. Họ thậm chí còn cầm bóng áp đảo (70%), dứt điểm nhiều hơn (15 so với 13) đội chủ nhà. Vậy nhưng, Chelsea vẫn thất bại. Họ bị trừng phạt bởi những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ.
2 trong 3 bàn thua mà Chelsea nhận về trước Everton đều có lỗi trực tiếp từ các trung vệ. Ở bàn thua đầu tiên, Zouma phán đoán sai để Christensen phải một mình tranh chấp với 2 cầu thủ Everton trong pha không chiến ở khu cấm địa.
Vì thế, trung vệ người Đan Mạch bị đè bẹp và Richarlison thoải mái đánh đầu tung lưới. Đến bàn thua thứ hai, lại là Zouma và Christensen lóng ngóng vuột bóng trong khi tranh chấp với Calvert-Lewin trong vòng cấm, để tiền đạo này thoải mái thoát qua và đánh bại Kepa.
Hai bàn thua lãng xẹt không những khiến Chelsea bị dẫn sâu, mà còn giáng vào tinh thần của họ những cú đánh chí tử. Mất niềm tin vào chiến thắng, The Blues thất bại như một lẽ đương nhiên.
Dù Kovacic đã gỡ lại 1 bàn ở phút 52 song như rất nhiều trận mất điểm gần đây, hàng công cố gắng bao nhiêu cũng vô nghĩa khi hàng thủ Chelsea cứ chơi lỏng lẻo.
Trong bối cảnh như vậy, không lạ khi HLV Lampard quyết tâm mua lại hậu vệ Nathan Ake ở chợ Đông. Không gia cố tấm khiên phòng ngự, The Blues sẽ còn thua thêm nhiều trận đáng trách nữa, như trước Everton.