Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, thay vì mức giá 50 triệu bảng như ban đầu, Abramovich đã bán tống bán tháo căn nhà với mức giá 30 triệu bảng. Có nghĩa là ông chủ của Chelsea chấp nhận bị lỗ 20 triệu bảng để đẩy đi căn nhà trên. Dẫu sao, điều đó xem ra vẫn còn tốt chán so với việc giá trị căn nhà sụt giảm mỗi ngày. Dù không tiết lộ cụ thể song theo một số nguồn tin, một công ty tại Singapore có tên LS Investments đã chi tiền để giành quyền sở hữu căn nhà của Abramovich.
Abramovich lỗ nặng sau khi bán căn biệt thự
Một chi tiết nữa cũng cần lưu ý là Abramovich từng nuôi ý định “đại tu” lại tòa nhà. Mục đích của Abramovich không gì khác là biến nó thành tòa “lâu đài tình ái” thực sự cho mình cùng người tình trẻ trung Daria Zhukova. Dẫu vậy, ý định của tỷ phú người Nga đã không thể biến thành hiện thực do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan đưa lại.
Cùng với căn nhà ở khu vực Lowndes Square, một căn nhà khác tại khu vực Cheyne Walk, Chelsea (London) cũng đã được Abramovich quyết định rao bán. Cần nhấn mạnh, đây là căn nhà mà cô nàng Daria rất thích bởi không gian thoáng đãng cũng như lối thiết kế cầu kỳ bên trong căn nhà. Mặc dù vậy điều đó vẫn chẳng thể cản nổi Abramovich hăm hở bán tống bán tháo nó đi với hy vọng sẽ không bị lỗ nặng. Theo đánh giá từ nhiều người với mức giá khá “chát” là 30 triệu bảng, ông chủ của Chelsea rồi sẽ lại phải mất khối thời gian và công sức ngược xuôi tìm được khách hàng có khả năng mua đứt căn nhà.
Động thái đưa ra từ Abramovich cho thấy, nhà tỷ phú này đang cố gắng giảm bớt số bất động sản đang sở hữu. Nên biết, Abramovich trước đó còn thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” khi quyết định cho thuê siêu du thuyền Eclipse với giá 1,6 triệu bảng/tuần.