Bóng Đá Plus trên MXH

3 thập kỷ chờ đợi của Tottenham
13:32 ngày 05/03/2016
Suốt hàng chục năm mang tiếng là kình địch số 1 của Arsenal trong cặp derby Bắc London khét tiếng trên quê hương bóng đá, nhưng Tottenham làm gì để được nhớ đến? 55 năm đã trôi qua kể từ khi họ lên ngôi vô địch. Còn nếu chỉ tính “hy vọng vô địch”, cũng đã hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi Tottenham thật sự có hy vọng ấy.
    Bây giờ, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đang đứng nhì bảng, hoàn toàn có thể qua mặt Leicester trong 10 vòng đấu còn lại. Càng thú vị hơn khi đội đang đứng ngay sau Tottenham lại chính là Arsenal. Đôi bên sẽ trực tiếp đụng độ vào ngày 5/3 và đấy chắc chắn là trận đấu lớn có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Kể từ khi Premier League ra đời, chưa bao giờ trận derby bắc London lại có ý nghĩa quan trọng, đáng chờ xem như lúc này.

    Nhìn lại lịch sử, Arsenal và Tottenham đã “ghét nhau ra mặt” hơn trăm năm nay. Cột mốc đầu tiên của sự kình địch là năm 1913, khi Arsenal bỗng chuyển từ Plumstead đến Highbury và trở thành “gã hàng xóm đáng ghét”, chỉ cách Tottenham 6km. Không đội bóng nào muốn có một đối thủ cạnh tranh vừa nặng ký, vừa quá gần như vậy. Bất chấp sự phản đối từ phía Tottenham, Arsenal vẫn cứ “an cư lạc nghiệp”, và khái niệm “derby Bắc London” ra đời, cho dù hai bên đã từng đụng độ nhiều năm trước đó.

    Chỉ 6 năm, Arsenal lại một lần nữa trở thành cái gai trong mắt  giới hâm mộ Tottenham. Sau Thế chiến I, FA quyết định tăng thêm 2 suất cho giải VĐQG Anh. Điều đó có nghĩa là giải hạng Nhất (Chelsea và Tottenham xếp chót) không có đội rớt hạng trong khi giải hạng Nhì vẫn có 2 đội thăng hạng, theo kế hoạch ban đầu. Chả hiểu vận động thế nào mà dù đứng tận vị trí số 5 ở giải hạng Nhì, Arsenal vẫn thuyết phục được FA rằng họ xứng đáng được trao cơ hội. 

    Sau nhiều tranh luận, rút cuộc người ta thỏa thuận phương thức bốc thăm để chọn đội dự giải hạng Nhất. Tottenham và các đội đứng cao nhất ở giải hạng Nhì cùng tham gia cuộc bốc thăm. Rút cuộc: Arsenal được thăng hạn trong khi Tottenham phải xuống chơi ở giải hạng Nhì. Ngày xưa là đau hơn hoạn. Đến thời hiện đại lại càng đau hơn, khi rút cuộc thì cũng có báo tiết lộ sở dĩ Arsenal thành công trong cuộc vận động để được thăng hạng vào năm 1919, là vì chủ tịch Henry Norris... hối lộ.

    Tuy thủ đô London có đến hàng chục đội bóng chuyên nghiệp, nhưng rút cuộc thì chỉ có Arsenal và Tottenham vượt trội (Chelsea bất quá chỉ mới vươn lên được đẳng cấp cao trong thời kỳ Roman Abramovich). Khi được hỏi họ ghét đội nào nhất, giới hâm mộ Arsenal luôn nói ngay: “Tottenham”. 


    Kỳ thực, bất cứ đội nào ở London cũng... ghét Tottenham, bởi tất cả đều bị Arsenal bỏ xa và khi các đội còn lại muốn hướng tới “giải an ủi” tức danh hiệu đội bóng số 2 ở London, thì Tottenham luôn là cái gai cần nhổ. Fulham, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Queens Park Rangers.... đều luôn muốn thắng Tottenham. Nhưng, Tottenham quan tâm đến các đội ấy làm gì! Với họ, chỉ có Arsenal là đáng ghét nhất!

    Cách đây không lâu, HLV Paulo Sousa của Fiorentina nói rằng Tottenham là “một trong năm đội mạnh nhất châu Âu hiện nay”. HLV Pochettino thì đang được xem là đối thủ chính của Claudio Ranieri trong cuộc đua giành lấy danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League. Arsenal và HLV Arsene Wenger liệu có nóng mặt trước những bình luận như thế? Hãy xem họ sẽ làm gì trước Tottenham - đội bóng trẻ nhất (tuổi bình quân 24), cũng đang vươn lên mạnh mẽ nhất Premier League!

    St Totteringham’s day
    Hàng năm, giới hâm mộ Arsenal ăn mừng một ngày lễ riêng của họ, gọi là “St Totteringham’s Day”. Đấy là ngày mà trên lý thuyết thì Tottenham không thể đuổi kịp Arsenal trong bảng xếp hạng Premier League nữa. Kể cũng “tội” cho giới hâm mộ Tottenham, khi phải chứng kiến đối thủ ăn mừng ngày này suốt từ năm 1995 đến nay.


    Năm nay khó có ngày ấy, khi Tottenham không chỉ xếp trên Arsenal mà còn có vẻ thuận lợi hơn, cả về tình thế lẫn phong độ, trước 10 vòng đấu cuối cùng. Hay đã đến lúc Tottenham nghĩ ra một ngày tương tự để chế diễu đối phương?

    London có 2 “Judas”
    Năm 2001, ngôi sao Sol Campbell kết thúc hợp đồng và chia tay Tottenham sau 12 năm gắn bó. Sẽ là điều bình thường nếu như địa chỉ tiếp theo của Campbell lại không phải là đội kình địch Arsenal. Cả một làn sóng căm phẫn dấy lên trong giới hâm mộ Tottenham. Họ gọi Campbell là “Judas”. Gần chục năm sau, thi thoảng vẫn có những cổ động viên phải hầu tòa vì buông ra những lời nhục mạ Campbell ở chốn đông người!

    Ngược lại, cổ động viên Arsenal cũng gọi cựu HLV George Graham là “Judas”, dù không nặng nề như trường hợp Campbell. Ông từng dẫn dắt Arsenal trong 9 năm liền với rất nhiều danh hiệu. Nhưng ông phải ra đi “bằng cửa sau” vào năm 1995 vì nhận tiền của “cò” trên thị trường chuyển nhượng. 3 năm sau, Graham dẫn dắt Tottenham, khá thành công.
    KHƯƠNG DUY • 13:32 ngày 05/03/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay