Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco thua thảm: Trả giá cho hành trình thăng hoa
Di Đan • 09:23 ngày 03/04/2017
Rất quyết tâm tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau 14 năm dài chờ đợi, Monaco đã mang tới sân Parc OL đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của tiền vệ Fabinho vì án treo giò và chân sút Radamel Falcao đang dưỡng thương.
    Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không được đền đáp. Có vẻ, Monaco đang phải trả giá cho hành trình thăng hoa, bắt đầu từ việc thua thảm ở trận chung kết Cúp Liên đoàn trước PSG vào rạng sáng qua.

    Sự mệt mỏi khiến các học trò của HLV Leonardo Jardim không còn là chính họ. Đây đã là trận đấu thứ 49 kể từ đầu mùa của Monaco. Không một đội bóng Pháp nào phải thi đấu nhiều như thế mùa này. Chưa kể, hầu hết các trụ cột Monaco lại vừa phải trải qua loạt trận ĐTQG và ít nhiều chịu hậu quả. Cụ thể, hai hậu vệ cánh Djibril Sidibe và Benjamin Mendy đều dính chấn thương khi khoác áo ĐT Pháp. Họ phải cố gắng thi đấu vì quyết tâm giành cúp cho đội chủ sân Louis II.

    Trong khi đó, cái tên được mong chờ nhất Kylian Mbappe cũng im tiếng. Tài năng trẻ 18 tuổi này đã bị trung vệ kỳ cựu Thiago Silva “bắt chết”. Ngoài ra, Valere Germain cũng gây thất vọng lớn. Cặp tiền đạo của Monaco chỉ trao đổi cho nhau đúng 2 đường chuyền trong suốt 65 phút trên sân (Germain bị thay ra trong hiệp 1). Chưa kể, sự phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ Fabinho đã lộ rõ ở trận này. Với Fabinho, Monaco có tỉ lệ chiến thắng lên tới 73% (trong số 44 trận). Vắng tiền vệ người Brazil, tỉ lệ này giảm xuống còn 40%. Đá cặp cùng nhau ở khu trung tâm trận gặp PSG, Tiemoue Bakayoko và Joao Moutinho chỉ liên lạc với nhau bằng... 5 đường chuyền!

    Đây chính là thời điểm khó khăn nhất cho Monaco khi vòng tứ kết Champions League đang đến gần, còn ở Ligue 1 PSG đã đuổi sát.

    Hàng thủ quá tệ
    Chưa bao giờ các hậu vệ Monaco để mất bóng nhiều thế ở mùa này như trong trận đấu với PSG. Tổng cộng, họ đã để mất bóng 52 lần, trong đó Benjamin Mendy cao nhất, với 24 lần; Djibril Sidibe cũng có tới 17 lần để bóng rơi vào cân đối phương, còn trung vệ Kamil Glik là 11 lần.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội