Clinton Njie và Florian Thauvin là tác giả của hai bàn thắng cho Marseille, nhưng người chơi xuất sắc nhất không ai khác ngoài Dimitri Payet khi cựu tiền vệ West Ham trở thành linh hồn trong mọi pha lên bóng của đội nhà. Ở trận tiếp Rennes tại Velodrome, HLV Rudi Garcia mất tiền đạo Bafetimbi Gomis, nên ông đã bố trí đội nhà đá 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 thường thấy. Theo đó, bộ ba Thauvin - Lopez - Payet hỗ trợ tấn công cho mũi nhọn Njie. Và thật bất ngờ, chính sự thay đổi này giúp Marseille thi đấu đường nét và hiệu quả hơn.
Theo số liệu thống kê, trong cả trận gặp Rennes, Payet nhận 8 đường chuyền từ Njie và chuyền lại cho anh này 6 lần, đồng thời cũng nhận bóng từ Thauuin 6 và chuyền lại 3. Trong khi Njie và Thauvin chỉ 1 lần chuyền qua chuyền lại cho nhau. Điều đó có nghĩa Payet đã có một trận đấu hoạt động ăn ý với Njie. Chính cựu cầu thủ West Ham châm ngòi cho cả hai bàn thắng ở trận đấu với Rennes. Có Payet, Marseille sẽ tự tin hơn bước vào cuộc thư hùng với PSG tuần sau. Vì lẽ, tiền vệ công đa năng này chính là niềm hy vọng lớn nhất để tạo nên khác biệt cho đội bóng thành phố cảng.
Ngoài phong độ tốt của bộ ba tấn công nói trên, những Patrice Evra, Morgan Sanson hay Yohann Pele cũng là điểm nhấn quan trọng của Marseille ở trận gặp Rennes. Chiến thắng này cho thấy Marseille vẫn đang là một trong ba đội bóng chơi tốt nhất trên sân nhà mùa này, chỉ sau Monaco, Nice, với 30 điểm sau 13 trận. Vì thế, PSG cần phải dè chừng Marseille ở lần gặp nhau tới.
Vắng Gomis, Marseille vẫn thắng Vắng mặt chân sút số một Gomis vì chấn thương, Marseille vẫn giành chiến thắng trước Rennes. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho HLV Garcia. Bởi thời gian qua, Marseille sống bằng những bàn thắng của Gomis khi anh ghi bàn trong 12 trận thì đội nhà thắng 10 trận. Đáng chú ý, tổng số chiến thắng từ đầu mùa của đội bóng chủ sân Velodrome là 11. |