Bàn thắng:
Bastia: Diallo (19’)
Monaco: Silva (52’)
Bị tác động bởi trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Man City vào giữa tuần tới khiến HLV Leonardo Jardim cất vài trụ cột trên băng ghế dự bị trong chuyến hành quân tới sân của Bastia đêm qua. Chính điều này khiến Monaco không thể có được màn trình diễn tốt nhất.
Dù vẫn là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo trong cả trận (65%), nhưng hàng công của Monaco đã có một ngày thi đấu khá vô duyên, bỏ lỡ nhiều cơ hội và chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.
Bastia chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường toàn bộ thế trận cho Monaco và bất ngờ sớm đến ngay phút 19 của trận đấu. Từ nỗ lực tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Diallo bật cao đánh đầu vào góc hẹp, thủ thành Subasic đã nỗ lực đẩy bóng ra ngoài, nhưng trọng tài xác nhận bóng đã đi qua vạch vôi trước đó và công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà Bastia.
Falcao rất vô duyên ở trận đấu này
Thế trận bế tắc của Monaco được thể hiện trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Phải sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Jardim tung Fabinho vào sân, thế công của đội bóng công quốc mới khởi sắc hơn. Phút 52, sau nhiều nỗ lực, Bernado Silva có pha xâm nhập vòng cấm đá nối từ đường căng ngang bên cánh trái của Almamy Toure cân bằng tỷ số 1-1.
Hưng phấn sau bàn thắng, Monaco tiếp tục đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ và tạo ra vài cơ hội rất ngon ăn nhưng Radamel Falcao và Mbappe đã không tận dụng thành công, qua đó chấp nhận chia điểm.
Với chỉ 1 điểm có được ở trận đấu sớm, Monaco đã bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi đội bám đuổi phía sau là PSG. Hiện tại, đội bóng công quốc vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng, nhưng chỉ hơn đối thủ 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Bastia: Leca; Djiku, Marange, El Kaoutari, Bengtsson; Keita, Mostefa; Coulibaly, Diallo (Ngando 73’), Oniangue; Danic (Nangis 82’).
Monaco: Subasic; Mendy, Glik, Jemerson, Toure (Dirar 79’); Moutinho, Bernardo Silva, Bakayoko (Fabinho 46’), Lemar; Falcao, Germain (Mbappe 71’).