Bóng Đá Plus trên MXH

Lyon: Sai một ly, đi một dặm
DI ĐAN • 16:57 ngày 03/12/2015
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 thất bại toàn tập là nguyên nhân chính đẩy Lyon vào khủng hoảng không lối thoát hiện nay.
    Từ 4 mùa bóng gần đây, ai cũng biết chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon thực hiện triệt để chính sách “tăng mượn, giảm mua, tận dụng cây nhà lá vườn” nhằm giúp Mãnh sư “chuyển giao thế hệ” dần dần. Tuy nhiên, nếu trong 3 năm đầu Lyon ít nhiều thành công thì sang mùa này, mọi thứ đang trở thành thảm họa. Mặc dù hạn chế chi tiêu, nhưng mùa Hè 2015, Lyon cũng mua một vài tên tuổi như Rafael, Valbuena hay Yanga-Mbiwa, Morel để gia cố cho đội hình trẻ trung của HLV Hubert Fournier. 

    Song, không một ai trong số họ để lại ấn tượng đáng kể lúc này. Nếu cựu hậu vệ Montpellier Yanga-Mbiwa mắc không ít sai lầm và hơn 1 lần đá phản lưới nhà, thậm chí còn bị xem là đầu mối của những mâu thuẫn nội bộ, thì thành viên cũ của M.U Rafael cũng là một thảm họa ở hàng thủ vốn mắc nhiều sai lầm hệ thống tại mùa này. Valbuena có vài trận đấu tỏa sáng, còn lại thì mất hút và gây thất vọng. Chân sút được kỳ vọng Beauvue thi đấu không đạt yêu cầu và phải thường xuyên ngồi dự bị. 


    Mùa Hè 2015, Lyon quá quan tâm tới số lượng (mua cầu thủ làng nhàng và mượn cũng vô số cầu thủ vô danh) mà quên mất rằng, chất lượng mới đóng vai trò quan trọng. Hãy cứ nhìn vào 3/8 bản hợp đồng đáng chú ý nhất mùa Hè vừa qua của Lyon thì sẽ thấy được lý do Mãnh sư rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ này. Trước khi tới Lyon, Yanga-Mbiwa mới chỉ chơi 2 trận tại Champions League, Valbuena và Morel khi còn khoác áo Marseille thì luôn dừng chân tại vòng bảng các cúp châu Âu.

    Khi các tân binh gây thất vọng, thì chấn thương dài ngày của Fekir và sự đi xuống của chân sút chủ lực mùa trước Lacazette cũng góp phần không nhỏ đẩy Lyon vào bi kịch: Lần đầu sau 14 năm liên tiếp dự các cúp châu Âu bị loại ngay từ vòng bảng và rơi tự do trên BXH Ligue 1 2015/16.

    “Ma cũ bắt nạt ma mới”
    Việc Lyon tuyển dụng rất nhiều “hàng lởm” khiến các trụ cột cũ không phục. HLV Fournier từng nhiều phen “toát” mồ hôi hột khi Bisevac, Kobe, thậm chí cả Rose chê Yanga-Mbiwa (ảnh); Ferri luôn có cái nhìn không thiện cảm với Darder; Fekir, Grenier và Ghezzal cũng không thực sự tôn trọng Valbuena. Đặc biệt, sau khi giới thiệu nhiều gương mặt tài năng từ lò đào tạo trẻ ở mùa trước, Lyon lại lãng phí họ trên băng ghế dự bị mùa này, thậm chí là bán họ (Benzia và Bahlouli).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội