Bóng Đá Plus trên MXH

Thua Montpellier, Lyon rơi tự do
DI ĐAN • 15:06 ngày 29/11/2015
Lyon từng hủy diệt Montpellier 5-1. Thế nhưng ở lần gặp lại này, họ chẳng những không có được một chiến thắng mà còn phơi áo với tỷ số 2-4. Mạch trận tệ hại của Lyon tiếp tục. Dường như sau khi bị loại khỏi Champions League - lần đầu tiên trong suốt 14 năm tham dự các cúp châu Âu - Lyon đã đánh mất mình.
    Các cầu thủ chơi bệ rạc, thiếu sinh khí và mới nhất, họ nhận thất bại 2-4 trước đội bóng yếu hơn nhiều là Montpellier ngay tại Gerland. Đây đã là thất bại thứ 5 chỉ trong 5 trận gần nhất, và là thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 8 ngày của Lyon, đội từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1. Điều đáng nói, đó đều là những trận thua đậm thể hiện sự yếu kém và suy sụp, đến mức HLV Hubert Fournier cứ phải lầm lũi cúi mặt trong suốt cuộc họp báo sau trận đấu.

    “Đây là trận đấu tồi tệ nhất sự nghiệp HLV của tôi. Chúng tôi đã đánh rơi mọi thứ. Phải dùng cụm từ “tự sát tập thể” mới chính xác cho hoàn cảnh hiện tại của Lyon. Trong 10 phút, chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, rồi lại để cho đối thủ rất nhiều khoảng trống. Để rồi sau đó, các cầu thủ không thể gương dậy nổi cả mặt thể chất lẫn tinh thần”, HLV Fournier cay đắng nói.


    Vẫn biết Lyon đang khủng hoảng lực lượng khi có quá nhiều chấn thương dài ngày đan xen những án treo giò của các trụ cột, nhưng có những giai đoạn ở mùa này, HLV Fournier đã khắc phục khó khăn rất tốt để giúp đội nhà vươn lên mạnh mẽ trên BXH. Song, tình cảnh hiện tại của Mãnh sư đã vượt khỏi tầm kiểm soát của một nhà cầm quân bị đánh giá là quá lành tính như Fournier. Phòng thay đồ của Lyon luôn dậy sóng khi các cầu thủ không khâm phục HLV của mình. Trên sân tập, bầu không khí thường căng thẳng vì Fournier có thói quen thiên vị các cầu thủ ngôi sao...

    Từng được chủ tịch Jean-Michel Aulas hết mực ủng hộ, nhưng sau thất bại nặng nề này, chiếc ghế của HLV Fournier thực sự bắt đầu bị đe dọa. Bởi Lyon đã lún quá sâu vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Nếu trong một hai vòng tới, cựu chiến lược gia Reims vẫn không có giải pháp gì để Lyon cải thiện phong độ, gần như chắc chắn ông sẽ mất việc.

    Lyon thua dù cầm bóng vượt trội
    Lyon kiểm soát bóng tới 65% thời gian trận đấu. Montpellier chỉ kiểm soát bóng 35%. Tuy nhiên, đội khách lại có chiến thắng. Bên cạnh đó Montpellier còn có những chỉ số khác vượt trội chủ nhà: Sút cầu môn 10 so với 4 của Lyon, sút trúng đích 6 so với 2 và chuyền bóng thành công 90% so với 81%.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội