Theo báo chí Pháp, tài khoản ngân hàng của PSG bị đóng băng 61 triệu USD, bằng đúng số tiền lương, thưởng mà Kylian Mbappe cáo buộc CLB này chưa trả trước khi anh rời đi ở hè 2024.
Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới. Luật sư chính của Mbappe, bà Delphine Verheyden nói về cơ hội thắng kiện của thân chủ như sau: "Câu chuyện này đã diễn ra hơn một năm. Đó là thời hạn chúng tôi đặt ra để cố gắng giải quyết tranh chấp này theo cách dễ chịu nhất có thể".
Verheyden cho biết, bà đang yêu cầu Bộ trưởng Thể thao Pháp can thiệp và phản đối phán quyết của Ủy ban kháng cáo LĐBĐ Pháp (FFF) rằng, đơn kháng cáo của Mbappe chống lại PSG là "không thể chấp nhận được".
Bà cho biết cũng sẽ yêu cầu LĐBĐ châu Âu (UEFA) xem xét vấn đề này, cho rằng PSG đã vi phạm nghiêm trọng thỏa ước trả lương, thưởng cho người lao động.
Như bà Verheyden phân tích, PSG có thể bị loại khỏi Champions League nếu như không thể chứng minh được sự "trong sạch". PSG thông báo vẫn muốn đạt được giải pháp "thân thiện" cho tranh chấp này nhưng có vẻ như thái độ của đội bóng ĐKVĐ Ligue 1 hoàn toàn trái với những gì mà họ phát biểu.
Tháng 6/2024, luật sư của Mbappe đã gửi thông báo nhắc nhở PSG về khoản nợ. Do không được đáp ứng, bà Verheyden đã dùng biện pháp mạnh hơn, đó là gửi hồ sơ lên bộ phận pháp lý của UEFA, FFF và Ban tổ chức các giải bóng đá Pháp (LFP), để nhờ ba tổ chức này phân xử
Theo điều 259 trong quy định của LFP, "đội bóng phải trả lương - thưởng như đã cam kết với cầu thủ không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng". Các khoản tiền PSG chưa trả Mbappe đã trễ ít nhất hơn ba tháng.
Quan điểm của PSG là khi ký hợp đồng gia hạn với Mbappe năm 2022, họ có một thỏa thuận nguyên tắc rằng, anh sẽ đảm bảo tài chính cho CLB bằng cách không ra đi theo diện miễn phí.
Nhưng hè 2024, khi hết hợp đồng với PSG và từ chối điều khoản gia hạn, Mbappe lại đến Real Madrid theo dạng 0 đồng. Vì thế, PSG đã giữ lại các khoản lương thưởng và phí đền bù của tiền đạo này.