Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Indonesia phải làm gì để thắng U23 Thái Lan? 

08 phút trước
Có 9 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng nhưng hàng công của U23 Indonesia vẫn bị chê kém cõi. Nếu không cải thiện, đội chủ nhà khó lòng đánh bại U23 Thái Lan ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025. 

    Tiền đạo Jens Raven 'tàng hình' trong 2 trận vừa qua dù ghi đến 6 bàn vào lưới U23 Brunei. Ảnh: Anh Khoa

    7 điểm sau 3 trận là con số đáng để U23 Indonesia hài lòng khi tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Đội bóng xứ Vạn đảo cũng có thể lạc quan cho hệ thống phòng ngự khi không để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đấu.

    Nhưng phát biểu sau trận đấu với U23 Malaysia, HLV Gerald Vanenburg thừa nhận, các học trò của ông chưa dứt điểm tốt nên bế tắc trong khâu săn bàn. U23 Malaysia là đối thủ mạnh, ra sân với tâm thế phải thắng nhưng U23 Indonesia đã thể hiện được mảnh lực của một đội chủ nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả trên sân. 

    Bằng chứng là U23 Indonesia đã kiểm soát bóng đến 68%. Nắm thế chủ động hoàn toàn cũng có nghĩa, các chân sút phía trên được tiếp bóng rất nhiều. Trong sơ đồ 4-3-3, 3 tiền đạo của U23 Indonesia gồm Rahmat Arjuna, Victor Dethan và Jens Raven, trong đó, chân sút gốc Hà Lan Jens Raven thi đấu cao nhất.

    Con số thống kê 11 lần tung cú dứt điểm về phía U23 Malaysia cho thấy, các chân sút của đội chủ nhà được cung cấp nhiều bóng, kiến tạo cho nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chỉ 3 trong số đó là “trúng mục tiêu” nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    BHL U23 Indonesia cần giải pháp hữu hiệu hơn cho hàng công khi đối đầu với U23 Thái Lan. Ảnh: Anh Khoa

    HLV Gerald Vanenburg  lý giải, việc thiếu vắng tiền vệ kiến thiết Arkhan Fikri ở tuyến giữa do chấn thương là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của các chân sút. Nhưng xem ra, đây chỉ là lý do để “bao che” cho các học trò ở tuyến trên.

    Bằng chứng là ở trận gặp U23 Philippines ở vòng 2, hàng công của U23 Indonesia cũng chơi rất bế tắc dù có sự phục vụ của Arkhan Fikri ở khu vực giữa sân. Ở trận đấu này, chủ nhà sử dụng Muhammad Hannan, Hokky Caraka và Rahmat Arjuna cho 3 mũi giáp công, trong đó, Hokky Caraka đá cao nhất. Đây là trận đấu mà U23 Indonesia cũng áp đảo hoàn toàn khi kiểm soát bóng đến 66%, tung đến 17 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích, không ghi nổi 1 bàn nào. Nên nhớ, bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là do pha đánh đầu phản của U23 Philippines. 

    Rõ ràng, nhìn vào con số 9 bàn thắng sau 3 trận của vòng bảng, bình quân 3 bàn/trận, thì các chân sút của U23 Indonesia đem đến sự mãn nhãn cho khán giả nhà. Dù vậy, 8 bàn trong đó vào lưới U23 Brunei. Không phải xem thường nhưng chẳng ai đánh giá cao việc ghi bàn vào lưới một đội bóng quá yếu như U23 Brunei.

    Đó là lý do không mấy ai ca ngợi tài năng của Jens Raven dù chân sút gốc Hà Lan đã  lập kỷ lục với 6 bàn. Nếu nhìn vào con số thống kê 0 bàn thắng trước 2 đối thủ “cứng cựa” là U23 Philippines và U23 Malaysia thì rõ ràng, hàng công của U23 Indonesia có vấn đề dù ông Gerald Vanenburg  đã dùng đến 5 cầu thủ ở đội hình xuất phát trong 2 trận đấu đó. 

    U23 Indonesia sẽ gặp đối thủ mạnh U23 Thái Lan ở bán kết. Đội bóng xứ chùa vàng sở hữu hàng thủ rất chắc chắc nên giấc mộng chung kết của U23 Indonesia sẽ vỡ tan nếu nếu các chân sút vẫn “vô hại” như 2 trận vừa qua. 

    Hồng Quảng • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay