Nếu biết rằng trước đó, Monaco đang có chuỗi thành tích 8 trận bất bại và không để thủng lưới bàn nào trước các đội bóng tân binh, thì NHM càng cảm thấy tiếc nuối hơn cho cú vấp ngã của thầy trò HLV Leonardo Jardim. Trận thua đau đớn 0-3 trước Angers ở vòng 23 rạng sáng qua đồng thời cũng là thất bại đầu tiên trong 10 trận gần nhất của Monaco tại giải VĐQG Pháp.
Trước khi tiếp Monaco ở vòng 23, Angers toàn thua 3 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận tại Ligue 1, ghi được vỏn vẹn 2 bàn và để thủng lưới tới 10 lần. Từng là một hiện tượng, nay Angers đang trở lại với bộ mặt thật vốn có. Đội bóng này, với một lực lượng khiêm tốn, đã không thể hiện được sự khó chịu ở những trận đấu vừa qua.
Song trước Monaco, với một chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, Angers đã dạy cho Monaco một bài học về sự chủ quan. Phải thừa nhận, Angers đã có trận cầu hay nhất mùa giải với sự xuất sắc của thủ thành Letellier cùng sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba tấn công Capelle, N’Doye và Ketkeophomphone. Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền vệ N’Doye đã lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại cho đội nhà.
Chiến thắng ấn tượng này giúp Angers tạm thời trở lại Top 3 và chỉ còn kém Monaco đúng 2 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa cuộc đua á quân trở lại hấp dẫn khôn lường và “mở” cho rất nhiều ứng viên. Viễn cảnh một đội bóng tí hon như Angers hay Nice, thậm chí cả Rennes, có thể qua mặt các ông lớn để giành vé dự Champions League mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra.
Không biết đó là điều nên buồn hay vui cho bóng đá Pháp. Bởi khi bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu, chỉ có những đội bóng lớn mạnh thực sự mới có cơ hội “sống sót”.