Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco, á quân xứng đáng nhất
DI ĐAN • 09:26 ngày 26/01/2016
Màn vùi dập Toulouse 4-0 ở vòng 22 có lẽ là trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải của Monaco. Thắng lợi ấy cũng là cách thầy trò HLV Leonardo Jardim chứng minh họ là ứng viên số một cho ngôi á quân.
    4 bàn thắng được ghi do công của 4 cầu thủ khác nhau, 2 bàn trong mỗi hiệp, thủ thành Subasic lại cản phá thành công cú sút 11m của đối phương… Đó là những điểm nhấn đậm nét của Monaco ở trận gặp Toulouse và tất cả giúp họ có được chiến thắng đậm nhất mùa, qua đó Monaco đánh dấu sự trở lại ngôi nhì bảng Ligue 1 theo cách ấn tượng nhất. Điều quan trọng hơn cả lúc này là đội bóng Công quốc đang đang duy trì được sự ổn định cả về lối chơi lẫn phong độ. Sau khi bất ổn với sơ đồ 4-3-3 ở giai đoạn lượt đi, HLV Jardim quyết định đưa đội nhà quay trở lại quen thuộc 4-2-3-1 từng giúp họ thực hiện cú nước rút tuyệt vời mùa trước.

    Trong cách vận hành mới này, giới mộ điệu thấy rõ một Lacina Traore hiệu quả trên hàng công; một Bernardi Silva luôn lên tiếng đúng lúc; một Fabinho công thủ toàn diện; một Moutinho rất nguy hiểm trong các pha sút phạt… Ngoài những gương mặt quen thuộc tỏa sáng, phong độ chói sáng của những tân binh như Carrillo, Costa cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Cả hai đều ghi bàn trong trận gặp Toulouse. 


    “Với rất nhiều cầu thủ tấn công có thể tạo nên khác biệt cho trận đấu, Monaco đang chứng tỏ họ có trình độ vượt trội so với phần còn lại, tất nhiên trừ PSG. Nếu không phải Monaco, thì không có đội bóng nào xứng đáng hơn họ giành ngôi á quân mùa này”, HLV Dominique Arribage của Toulouse thừa nhận sự xuất sắc của Monaco. 

    Cũng cần phải nhấn mạnh, trong khi Monaco đang ổn định thì các hiện tượng như Angers, Nice hay Caen lại quá thất thường. Trong khi đó hai ông lớn Lyon, Marseille (vừa hòa nhau 1-1 ở vòng 22) lại nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Do đó, Monaco có thể tự tin nhắm đến ngôi á quân kèm suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau.

    Subasic lần thứ 5 liên tiếp cản được penalty
    Nhờ cản phá thành công pha đá phạt đền của Ben Yedder (Toulouse), thủ môn Subasic đã có lần thứ 5 liên tiếp đẩy được penalty trong màu áo Monaco tại giải VĐQG Pháp. Lần gần nhất anh chịu thua trước chấm 11m là ngày 18/8/2014 (gặp Bordeaux).

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay