Bóng Đá Plus trên MXH

Đánh bại Lorient 2-0, Monaco lên thứ 2 BXH
Quang Hoà • 06:26 ngày 18/01/2016
Monaco đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Ligue 1 sau thắng lợi 2-0 trước Lorient vào tối qua. Đây là trận đấu mà cả 2 bàn thắng chóng vánh của họ trong hiệp 2 đều có dấu giày của tiền vệ Joao Moutinho.

    Bàn thắng
    Monaco: Thomas Lemar (53'), Joao Moutinho (57')

    VIDEO: Lorient 0-2 Monaco 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Với lợi thế sân nhà, Lorient đã chơi một trận khá hay. Họ chứng minh thắng lợi 3-2 trước Monaco trên sân khách ở trận lượt đi hoàn toàn không phải bất ngờ. Ở màn tái đấu đêm qua, đội chủ nhà nắm được thế chủ động và liên tục tạo được sóng gió trước khung thành đối phương.

    Thống kê cho thấy, trận này Lorien cầm bóng 55,6%, họ tung ra 8 cú dứt điểm trong khi con số này với Monaco chỉ là 6. Khá khen cho Monaco là ở tình thế như vậy mà lại còn bị thiệt quân do Nabil Dirar dính chấn thương trong hiệp 1, họ vẫn mở được tỷ số trước ở đầu hiệp 2.

    Phút 53, Moutinho thực hiện pha treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm để tài năng trẻ mới 20 tuổi Thomas Lemar dứt điểm dội xà ngang vào lưới. Các cầu thủ Lorient khiếu nại với trọng tài rằng bóng chưa đi qua vạch vôi cầu môn, nhưng công nghệ goal-line đã chứng minh điều ngược lại.


    Chỉ 4 phút sau, đích thân Moutinho ghi tên mình vào bảng tỷ số với cú đá phạt đẹp mắt ấn định thắng lợi 2-0 cho Monaco. Với 3 điểm có được, Monaco đã vượt qua Angers (đội để thua 1-2 trên sân của Nice ở trận đấu sớm) để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH Ligue 1. Lúc này đội bóng xứ Công quốc đang có 2 điểm nhiều hơn Angers sau 21 lượt đấu (36 so với 34).

    Đội hình thi đấu
    Lorient: Lecomte, Kone, Guerreiro,  Gassama, Toure, Bellugou, Ndong, Jouffre (Barthelme  78’), Mesloub (Lavigne 67’), Philippoteaux (Fofana  60’), Jeannot.
    Monaco:  Subasic,  Coentrao, Wallace,  Raggi, Fabinho, Toulalan (Pasalic 69’), Dirar (28’), Moutinho, Bakayoko, Lemar (Costa 76’), Carrillo

    Ở một số trận đấu khác diễn ra tối qua, Marseille dù phải đá trên sân khách vẫn giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng đang có phong độ tệ hại Caen (vừa thua liền 3 trận và không thắng 6 trận gần nhất). Các bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi Michy Batshuay (12’), Georges-Kévin Nkoudou (60’) và Bouna Sarr (83’), trong khi bàn gỡ của đội chủ nhà thuộc về Ronny Rodelin (67’). Trong khi đó, nhờ bàn thắng của Alexander Soderlund (76’), Saint Etienne đã đánh bại Lyon trên sân nhà với tỷ số tối thiểu.

    Kết quả cụ thể
    Lorient 0-2 Monaco
    Caen 1-3 Marseille
    St.Etienne 1-0 Lyon
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội