Đó là thành tích rất đáng khen ngợi với đội bóng đã bán sạch sành sanh các ngôi sao lớn nhất, và thay máu cả nửa đội hình so với mùa trước bằng những tân binh ít tên tuổi. Hai tháng trước, Monaco còn đứng ở nửa dưới BXH khi dàn cầu thủ cũ-mới lẫn lộn thi đấu không ra “hình thù” một đội bóng. Nhưng qua mỗi vòng đấu, cỗ máy của Jardim bắt đầu vận hành trơn tru. Trận thắng St.Etienne đã nối dài mạch bất bại của Monaco tại Ligue 1 lên con số 5 (thắng 3, hòa 2). Đây cũng là chuỗi không thua dài nhất của đội chủ sân Louis ở mùa giải này.
Chỗ dựa của Monaco là trục giữa với cặp đôi tiền vệ kỳ cựu Moutinho - Toulalan, cùng hệ thống phòng ngự dưới sự chỉ huy của lão tướng Ricardo Carvalho. Nhưng để vươn lên thứ 3 trên BXH, đội bóng Công quốc cần đến sức sống của dàn tân binh ở tuyến trên. Điển hình như các mũi nhọn Thomas Lemar và Mario Pasalic, những người đã sở hữu tổng cộng 6 bàn thắng từ đầu mùa (mỗi người 3 bàn). Những bản hợp đồng mới như Carrillo hay Helder Costa cũng thi nhau tỏa sáng. Chính tiền đạo Costa là người ghi bàn duy nhất cho Monaco trên chấm 11 mét trong cuộc đối đầu St.Etienne. Tính ra, có tới 12/25 bàn thắng của Monaco mùa này được thực hiện bởi các tân binh. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Monaco đang phát huy hiệu quả rõ rệt.
Tất nhiên, Monaco hiện tại chưa thể so với giai đoạn có Falcao, James Rodriguez. Việc bị loại dễ dàng ở vòng bảng Europa League cho thấy thực lực hiện tại của đội bóng Công quốc. Nhưng ở khía cạnh tích cực, thầy trò HLV Leonardo Jardim từ giờ có thể tập trung hoàn toàn cho Ligue 1. Và trong mùa giải mà mọi giá trị đảo lộn, Monaco có thể tận dụng thời cơ để chiếm một suất dự Champions League mùa sau.
Monaco Những chiến thắng vất vảđã thắng 8 trận từ đầu mùa và tất cả đều với tỷ số chênh lệch chỉ 1 bàn. Ở Ligue 1 2015/16, họ là đội sở hữu nhiều nhất những trận thắng với cách biệt 1 bàn. Điều đó phản ánh một thực tế là đội bóng Công quốc chưa bao giờ dễ dàng trong việc giành trọn 3 điểm. |