Bóng Đá Plus trên MXH

Các đội bóng có chủ ngoại thống trị Ligue 1: Đừng trách PSG và Monaco!
Việt Hà • 11:37 ngày 19/05/2014
PSG và Monaco đang khiến Ligue 1 trở nên nhàm chán bởi sức mạnh vượt trội của họ. Nhưng sự thống trị của các đội bóng thuộc giới chủ nước ngoài còn bắt nguồn từ đà thoái trào của các tên tuổi giàu truyền thống như Lyon, Marseille.
    Chủ tịch Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP), Frederick Thiriez, từng thừa nhận có tư tưởng “bài ngoại” trong bóng đá nước này. Cụ thể PSG và Monaco, hai đội bóng thuộc chủ ngoại, bị cho là làm lũng đoạn bóng đá Pháp nhờ nguồn lực “ngoại bang”. Người Pháp không chấp nhận giải đấu của họ bị “xơi tái” bởi những người Qatar hay Nga.

    Nhưng rốt cuộc, Ligue 1 vẫn đầu hàng dễ dàng các đội bóng có chủ ngoại. PSG năm thứ hai liên tiếp giành chức vô địch sớm 2 vòng đấu. Monaco mới thăng hạng đã có ngôi á quân. Trong khi các đội bóng giàu truyền thống thì sao? Marseille từ vị trí á quân mùa trước rớt xuống thứ 6 mùa này, và kiếm ít hơn 11 điểm (60 so với 71). Lyon từ thứ 3 mùa trước giờ xếp thứ 5, kiếm ít hơn 6 điểm (61 so với 67). Hai thế lực sở hữu tổng cộng 16 chức vô địch Ligue 1 đã thụt lùi rất nhiều so với chính họ. Nói cách khác, cả Lyon lẫn Marseille chủ động rút lui khỏi cuộc đua cùng PSG và Monaco.

    Đó là điều rất đáng buồn với hai đội bóng được kỳ vọng sẽ tranh hùng cùng PSG và Monaco. Ở Lyon, chủ tịch Jean Michel Aulas không còn nhiều tham vọng như 5, 7 năm trước. Đội chủ sân Gerland thắt chặt chi tiêu trên TTCN để dồn nguồn lực tài chính cho kế hoạch xây sân mới. Trong tay HLV Remi Garde chỉ còn lại lực lượng trẻ chuẩn bị cho tương lai. Một suất dự Europa League phản ánh chính xác thực lực của Sư tử vùng Rhône hiện nay. Lyon đã cách rất xa cái thời họ có thể đả bại dàn sao Real Madrid tại Champions League. Và Jean Michel Aulas cũng không còn là ông trùm quyền lực và giàu tham vọng ngày nào.



    Marseill lại vướng những rắc rối thượng tầng. Mùa này HLV Elie Baup đã phải ra đi vì mâu thuẫn với GĐTT Jose Anigo, người sau đó lên nắm vị trí HLV tạm quyền. Tính cả tân HLV Bielsa, đội chủ sân Velodrome đã dùng tới 4 HLV trong 2 năm qua. Sự thay đổi nháo nhào trên băng ghế huấn luyện không đảm bảo phong độ và lối chơi ổn định cho Marseille. Điều quan trọng, đội bóng luôn chông chênh bên bờ vực bị bán khi bà chủ Margarita cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm quá lớn. Thực tế, tương lai bi đát của Marseille đã được dự báo kể từ khi chủ tịch Robert Louis Dreyfus qua đời vào năm 2009, để lại trọng trách nặng nề cho người vợ Margarita vốn xa lạ với môi trường bóng đá.

    Trên thực tế, Lyon và Marseille không đến nỗi bị PSG bỏ xa nếu họ làm bóng đá quyết tâm như 5, 7 năm trước. Nhưng hiện tại, cả hai ông lớn này đều đang đối diện những khó khăn riêng trong khi các chủ sở hữu (Jean Michel Aulas tại Lyon và Margarita tại Marseille) bắt đầu cạn nhiệt huyết với đội bóng. Điều đó dẫn đến sự thụt lùi so với chính họ chứ chưa cần nói đến cạnh tranh với PSG hay Monaco.

    Không chỉ Lyon, Marseille, mà những nhà cựu vô địch Ligue 1 khác như Bordeaux, Montpellier cũng sa sút không phanh (Montpellier chút nữa xuống hạng mùa này). Đó mới là bộ mặt thật của các CLB Pháp hiện nay khi tất cả rơi vào sự trì trệ, khó khăn tài chính và “chảy máu” cầu thủ. Chính đà đi xuống đồng loạt của các CLB trên đã tạo điều kiện cho PSG (và Monaco) dễ dàng thâu tóm Ligue 1. Người Pháp không nên trách các CLB có chủ ngoại mà hãy tự trách nền bóng đá trong nước của họ quá thiếu sức đề kháng và cạnh tranh.

    TỔNG KẾT LIGUE 1 2013/14
    Vô địch: PSG
    Á quân: Monaco
    Vua phá lưới: Ibrahimovic (PSG, 26 bàn)
    Dự Champions League: PSG, Monaco, Lille
    Dự Europa League: St.Etienne, Lyon
    Xuống hạng: Ajaccio, Valenciennes, Sochaux
    Thăng hạng Ligue 1 2014/15: Metz (vô địch Ligue 2), Lens, Caen

    CON SỐ
    2,44 Ligue 1 mùa này có trung bình 2,44 bàn/trận, thấp hơn mùa trước (2,54 bàn/trận).
    20 St.Etienne thắng tới 20 trận mùa này, nhiều nhất trong 22 năm qua kể từ mùa 1981/82 (thắng 22 trận/mùa).
    26 Với chiếc vé dự Europa League, Lyon sẽ có lần thứ 26 dự cúp châu Âu qua đó san bằng kỷ lục của Bordeaux.
    618 Ra sân trong trận cuối gặp Nantes, thủ thành Mickael Landreau (Bastia - ảnh) lập kỷ lục thi đấu 618 trận tại Ligue 1.


    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    26 bàn: Ibrahimovic (PSG).
    16 bàn: Aboubakar (Lorient), Cavani (PSG), Ben Yedder (Toulouse), Gignac (Marseille), Kalou (Lille).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội