Bóng Đá Plus trên MXH

Ác mộng của 'Mãnh sư' Lyon
MINH HUY • 09:11 ngày 09/11/2021
Nếu thủ thành Anthony Lopes không có một trận cầu xuất sắc, Lyon sẽ còn thua đậm hơn nữa tại sân Roazhon Park rạng sáng qua, nơi Rennes chỉ thua đúng 1 lần trong suốt 8 tháng qua tại giải VĐQG Pháp.

    Lép vế hoàn toàn trong suốt 90 phút tại vùng Bretagne, Lyon không có nổi một cú sút về phía khung thành Rennes ở hiệp đấu đầu tiên và chung cuộc thảm bại 1-4. Kể từ ngày 25/11/2012 trong cuộc đối đầu với Toulouse, sư tử vùng Rhone mới lại có một trận đấu tệ đến thế. Và đây đã là thất bại thứ hai trong 4 vòng gần nhất.

    Chính GĐTT Juninho của Lyon cũng phải thừa nhận rằng ông  cảm thấy xấu hổ về màn trình diễn này. “Thật xấu hổ khi chúng tôi hoàn toàn bị Rennes qua mặt. Trong hiệp 1, chúng tôi xứng đáng thua 2 hoặc 3-0. Chúc mừng Rennes với chiến thắng này”, Juni nhấn mạnh trên nhật báo L’Equipe.

    Trong khi Lyon không thực hiện nổi một cú sút nào ở hiệp 1, thì Renns có tới 12 cú (8 trúng đích) và cụ thể hóa sự vượt trội bằng bàn thắng mở tỉ số của Gaetan Laborde sau cú đánh đầu hoàn hảo từ một pha đá phạt góc ngay khi hiệp 1 khép lại. Chỉ trong hiệp đấu đầu tiên, Lopes phải cản phá 5 cú sút của các cầu thủ chủ nhà. Đó là chưa kể hai lần Leo Dubois và Bruno Guimaraes cứu thua cho đội nhà ngay trên vạch vôi sau các pha dứt điểm đẳng cấp của Martin Terrier và Laborde.

    Vấn đề lớn nhất của Lyon là phòng ngự không bóng kém, họ chỉ giỏi khi có bóng trong chân. Sự có mặt của Jerome Boateng không giúp nhiều cho Lyon. Hình ảnh trung vệ người Đức hét vào mặt đội trưởng Dubois trong một pha bóng mà anh có phần hớ hênh đã nói lên nhiều điều. Đây không phải là lần đầu tiên, Lyon phải nhận những bàn thua liên tiếp. Cách đây 2 tuần, họ từng thua ngược Nice 2-3 sau khi dẫn trước 2 bàn rồi để Đại bàng nhỏ ghi liền 3 bàn trong 9 phút cuối.

    Các cầu thủ Lyon thất thần rời sân sau trận thua tan nát trước Rennes

    HLV Peter Bosz nhận ra vấn đề của Lyon trong hiệp 1 nên đã thực hiện những điều chỉnh ở hiệp 2 khi chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 với việc tung Islam Slimani vào sân. Nhưng khi những điều chỉnh của nhà cầm quân người Hà Lan còn chưa kịp phát huy hiệu quả, thì Rennes đã dội thêm một gáo nước lạnh bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Hamari Traore (50’). Sau đó, Rennes cuối cùng cũng chịu để cho các cầu thủ Lyon một chút không gian chơi bóng. Và Lucas Paqueta giúp Mãnh sư có cú sút đầu tiên ở phút… 58.

    Tuy nhiên, những điều chỉnh và nỗ lực của Lyon không mang lại hiệu quả khi họ vẫn để thua thêm 2 bàn, chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút bù giờ thứ 4 sau quả sút 11m thành công của Paqueta. Tụt xuống thứ 7, Lyon sẽ không dễ trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League khi họ vẫn cứ phập phù như vậy.

    Tags: Lyon
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội