Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 4 La Liga: Atletico vẫn là “bình vôi”?
TIỂU LÝ • 10:36 ngày 16/09/2013
Không biết ở mùa giải năm nay, bổn cũ có được soạn lại giống như ở mùa bóng trước? Và nếu vậy, khi nào Atletico Madrid sẽ lại quay về với vai trò “bình vôi”?
    Cả Barca lẫn Atletico cùng có 12 điểm sau 4 vòng đấu, thậm chí họ đều ghi được 14 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Như vậy, La Liga mùa này chỉ còn Barca và Atletico toàn thắng và đang cùng dẫn đầu. 

    Về phần mình, Real Madrid tiếp tục cho thấy thói quen nhập cuộc chậm. Trong trận đấu diễn ra ở El Madrigal rạng sáng qua, dù tân binh Bale và siêu sao Ronaldo cùng ghi bàn, nhưng họ chỉ có thể ra về với 1 điểm. Chưa thể đưa ra kết luận gì về Real Madrid chỉ sau một trận bị cầm hòa. Nhưng rõ ràng thầy trò HLV Ancelotti đã tạo cho đại kình địch Barca chút lợi thế nhất định trong cuộc đua đường dài. 

    Đáng nói, Real vô hình trung đang biến đội bóng cùng thành phố Atletico thành kẻ thế chân trong nỗ lực khiến La Liga thành cuộc đua song mã như vẫn thường thấy. Nói Atletico phải chạy đua song mã bất đắc dĩ với Barca có lẽ hơi ấm ức cho thầy trò HLV Simeone. Thực tế, Atletico đang thi đấu ấn tượng nhất La Liga. Sau 4 vòng, họ đều thắng thuyết phục, đáng nói là màn vùi dập Vallecano 5-0 ở vòng 2. Còn Barca lẽ ra đã đứt mạch thắng, nếu không được sự “trợ giúp” từ trọng tài Muniz Fernandez trong trận thắng 3-2 (Sevilla bị từ chối 1 bàn thắng).


    Vấn đề nằm ở chỗ, Atletico liệu có đủ hơi để chạy đường dài trong cuộc đua vô địch? Thực tế chứng minh, dù có những lúc Barca khởi đầu kém ấn tượng hơn hay Real Madrid nhập cuộc chậm chạp hơn hẳn so với Atletico, nhưng rốt cục vào cuối mùa bóng, chức vô địch La Liga vẫn chỉ là màn phân định cao thấp giữa 2 đại kình địch Barca và Real Madrid.

    Có thể ai đó cho rằng, sẽ là quá vội vàng khi nói Atletico chỉ là “bình vôi” cho Real Madrid trong cuộc đua song mã tới chức vô địch. Bởi con đường phía trước vẫn còn rất dài và không ai có thể nói trước được điều gì, thầy trò HLV Simeone hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ đăng quang nếu họ cứ thi đấu ấn tượng như hiện giờ. 

    Nhưng có lẽ chỉ cần quay trở lại xem những gì diễn ra ở mùa giải trước cũng có thể phần nào nhận thấy sự hiện diện của đội bóng chủ sân Vicente Calderon trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga chỉ là để góp thêm gia vị cho sự kịch tính của giải đấu.

    Ở mùa bóng 2012/13, Atletico cũng chỉ cần 5 vòng đấu để vươn lên vị trí thứ 2. Họ bám đuổi sít sao đội đầu bảng Barca với khoảng cách kém 2 điểm (Barca được 15 điểm). Và đến vòng 7, khi Barca và Real Madrid cầm chân nhau với tỉ số hòa 2-2 tại Nou Camp, thầy trò HLV Simeone đã kịp tranh thủ thắng Malaga 2-1 để vươn lên sánh ngang với Barca  với cùng 19 điểm.

    Nhưng Atletico cũng chỉ duy trì màn chạy đua đồng tốc với Barca được 3 vòng. Đến vòng 10, họ thua chủ nhà Valencia 0-2, trong khi đội bóng xứ Catalan thắng Celta Vigo 3-1. Qua đó, thầy trò ông Simeone chính thức bị “cắt đuôi”. Và đến vòng đấu thứ 27, bộ mặt thật của Atletico đã bị lột trần. Sau trận thua chủ nhà Sociedad 0-1, họ để Real Madrid vượt lên giành vị trí thứ 2, qua đó chấm dứt sứ mệnh “bình vôi”.

    14 - Cùng ghi được 14 bàn thắng tính đến thời điểm này tại La Liga, Barca và Atletico đang là những đội bóng có hàng công mạnh thứ hai tính trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Dẫn đầu là Dortmund, khi đại diện Bundesliga ghi được 15 bàn thắng.

    BẢNG XẾP HẠNG

    XH

    ĐỘI

    Tr

    T

    H

    B

    BT

    BB

    Đ

    1

    Barcelona

    4

    4

    0

    0

    14

    4

    12

    2

    Atletico

    4

    4

    0

    0

    14

    4

    12

    3

    Villarreal

    4

    3

    1

    0

    10

    5

    10

    4

    Real Madrid

    4

    3

    1

    0

    8

    4

    10

    5

    Espanyol

    4

    2

    2

    0

    6

    3

    8

    6

    Bilbao

    3

    2

    0

    1

    5

    4

    6

    7

    Levante

    4

    1

    2

    1

    2

    8

    5

    8

    Sociedad

    4

    1

    2

    1

    4

    3

    5

    9

    Celta

    3

    1

    2

    0

    5

    4

    5

    10

    Granada

    4

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    11

    Getafe

    4

    1

    1

    2

    4

    6

    4

    12

    Valladolid

    3

    1

    0

    2

    3

    4

    3

    13

    Valencia

    3

    1

    0

    2

    4

    6

    3

    14

    Vallecano

    3

    1

    0

    2

    4

    7

    3

    15

    Almería

    4

    0

    2

    2

    8

    11

    2

    16

    Elche

    3

    0

    2

    1

    3

    6

    2

    17

    Sevilla

    4

    0

    2

    2

    5

    8

    2

    18

    Malaga

    3

    0

    1

    2

    2

    4

    1

    19

    Betis

    3

    0

    1

    2

    2

    4

    1

    20

    Osasuna

    4

    0

    0

    4

    2

    9

    0

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội