Phát biểu trước báo giới, Vinicius chia sẻ: "Tạm biệt đội bóng đã làm tất cả mọi thứ để giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ được khoác áo Real. Tôi hy vọng mình sẽ làm được những điều kỳ diệu, giống như hai đàn anh Ronaldo "béo" và Ronaldinho từng thể hiện tại La Liga trước đây".
"Trở ngại lớn nhất dành cho tôi có lẽ là vấn đề chiến thuật, nhưng tôi nghĩ mình có thể cải thiện những điểm yếu để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới khi biết mình sắp phải đối mặt mới thử thách lớn nhất từ trước tới giờ. Tôi muốn hòa nhập với các đồng đội mới thật nhanh và có được cuộc sống hạnh phúc ở Real Madrid".
Được biết, hồi đầu tháng này Vinicius cũng khóc khi chơi trận đấu cuối cùng cho Flamengo. Trong năm nay, anh chơi 15 trận cho Flamengo và đóng góp 6 bàn. Để có được cầu thủ sẽ tổ chức sinh nhật thứ 18 vào tháng tới, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả Flamengo số tiền 38 triệu bảng.
Vinicius rơi lệ trong buổi họp báo chia tay Flamengo